Người Công giáo có cầu mưa không?

Chúa nhật - 26/09/2021 09:03
 
Sundraw | Shutterstock
 
Không phải là mê tín hay ma thuật? Dưới đây là sự khác biệt.
 
Có một kinh nguyện công giáo để cầu mưa phải không? Rõ ràng là có: mọi người công giáo đều có đầy đủ tự do để xin Chúa chúc lành hay ban ơn cho bất cứ điều gì họ cần, cho chính mình hoặc cho người thân.
 
Cơn mưa tất yếu chắc chắn là phép lành mà chúng ta có thể cầu xin với lòng tin tưởng hiếu thảo, giống như cách chúng ta cầu xin Chúa Cha cho những ý hướng chính đáng và công bình khác.
 
Một mẫu kinh cầu mưa tuyệt vời, không liên quan gì đến việc thực hành các nghi thức ma thuật hay mê tín, là kinh chúng mà tôi chia sẻ dưới đây.
 
Đây là một kinh nguyện do Thánh Giáo hoàng Phaolô VI soạn tác vào năm 1976, khi lục địa Châu Âu trải qua một thời gian hạn hán nghiêm trọng. Đền thánh Đức Bà Fatima đã chia sẻ kinh nguyện này trên trang mạng chính thức của mình trong giai đoạn hạn hán tương tự xảy ra ở Bồ Đào Nha vào năm 2005.
 
Kinh nguyện này dùng để cầu xin phép lành cho mưa, có thể được đọc bất cứ lúc nào. Đề nghị của chúng tôi là hãy đọc kinh này trong gia đình, mọi ngày, vào thời điểm thích hợp nhất đối với thực tế của mỗi gia đình. Nếu có thể được, đây cũng là cơ hội quan trọng để khi lần chuỗi Mân Côi trong gia đình, kết thúc giờ lần chuỗi bằng lời cầu xin cơn mưa hồng ân này.
 
 
“Lạy Thiên Chúa, là Cha của chúng con, là Chúa tể trời đất ( Mt 11, 25),
nơi Cha chúng con hiện hữu, sống và hoạt động (Cv 17,28).
 
Cha đã tạo dựng con người theo hình ảnh Cha (St 1, 27-28),
để nhờ lao động của mình, con người cộng tác với công trình tạo dựng của Cha,
làm sinh hoa kết trái trên mặt đất.
 
Chúng con biết rõ sự khốn cùng và yếu đuối của chúng con:
Chúng con không thể làm gì được nếu không có Cha (Ga 15).
 
Lạy Cha nhân lành,
Đấng tuôn mưa móc và cho mặt trời của Cha soi sáng trên tất cả mọi người ( Mt 5,45)
Xin thương xót những ai đang gánh chịu nặng nề
vì hạn hán ập đến trong những ngày này.
 
Lạy Cha từ ái,
Xin lắng nghe những lời cầu nguyện
mà Giáo hội dâng lên Cha với lòng tin tưởng (Lc 4,25),
như Cha đã nghe những lời khẩn cầu của tiên tri Êlia (1 V 17, 1),
đã cầu thay cho dân tộc của mình (Gc 5, 17-18).
 
Xin hãy cho mưa mong mỏi từ trời xuống trên trái đất khô cằn
để hoa trái được hồi sinh ( Gc 5, 18),
để loài người và muôn vật được sống ( Tv 35, 7).
 
Ước gì cơn mưa ơn sủng và phúc lành của Cha, là dấu chỉ cho chúng con:
nhờ đó chúng con được an ủi bởi lòng thương xót của Cha (xem Is 55, 10-11),
Chúng con tạ ơn Cha vì mọi ơn lành trên trời và dưới đất,
cùng với Chúa Thánh Thần, Đấng làm no thỏa cơn khát của chúng con (Ga 7, 38-39)
Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Cha, Đấng đã mạc khải cho chúng con tình yêu của Cha,
là nguồn mạch trường sinh, tuôn trào sự sống đời đời (Ga 4, 14).
 
Amen.

Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: https://www.it.aleteia.org

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

lich cong giao 2022 - 2023
tapsanmucdong
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm40
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay20,451
  • Tháng hiện tại598,414
  • Tổng lượt truy cập28,250,301

Chúng tôi trên mạng xã hội

CÁC GIÁO HẠT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây