Ngày bồi dưỡng Giáo Lý viên Khối Căn Bản tại Hạt Kim Châu

Theo lời kêu gọi của Cha Hạt Trưởng trong lần tĩnh tâm của tháng 5 vừa qua, tại Giáo xứ Chánh Thạnh: năm nay Giáo hạt của chúng ta sẽ dành thời gian một ngày để bồi dưỡng Giáo Lý cho Giáo Lý viên. Ngày bồi dưỡng Giáo Lý cho các Giáo Lý viên năm nay sẽ dành cho Giáo Lý viên cấp I, thời gian là ngày...

Giáo phận Xuân Lộc: Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục - Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Vào lúc 07giờ 00 sáng ngày 01 tháng 06 năm 2017, tại tiền sảnh khu Triết học, Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, trong niềm hân hoan vui mừng, đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã qui tụ về tham dự ngày lễ Tấn Phong Giám mục cho Cha Tổng Đại diện Gioan Đỗ Văn Ngân.

ĐTC Phanxicô: Trong thời khắc đen tối nhất của cuộc sống thì nên làm gì?

Ngay cả trong những thời khắc đen tối, buồn thảm và đau thương nhất, ngay cả khi bị lăng mạ sỉ nhục cáo gian, vẫn chọn con đường của cầu nguyện của kiên nhẫn và đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa; chứ không chạy theo trò lừa dối của những thứ phù vân. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng...

Việc Tôn Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu Có Khác Với Việc Tôn Kính Lòng Chúa Thương Xót Không?

Chúng ta đang ở trong Tháng Sáu, được dành để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Từ ngày 23 tháng 5 năm 2000, được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn Chúa Nhật II Phục Sinh là “Chúa Nhật kính Lòng Chúa Xót Thương”; Cách đặc biệt hơn, năm nay cũng là Năm...

Giáo luật và những biện pháp chế tài

Giáo luật và những biện pháp chế tài - Tác giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Tín

Chúa Nhật 12 Thường Niên

Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay, đã mở ra cho chúng ta một con đường tươi sáng và tràn đầy hy vọng. Chúng ta đừng lo âu, đừng sợ hãi, vì chúng ta sẽ có Chúa ở bên, hằng yêu thương và quan tâm đến cuộc sống chúng ta. Những thử thách và những đau khổ ở đời này sẽ dần dần tan biến mất...(Lm. Phêrô...

Người phú hộ và ông Lazarô: suy tư hiện đại và thời các giáo phụ

Điều câu chuyện muốn nhắn nhủ chúng ta là lòng bác ái vốn đòi hỏi rất ít sự cố gắng. Ông phú hộ không cần phải đi đâu xa vời để tỏ lòng thương xót. Ông chỉ cần nhìn xuống ngay nơi cánh cửa nhà ông. Điều này minh họa cho câu châm ngôn: “Bác ái bắt đầu từ trong chính (nhà) mình” (prima caritas incipit...

Bài văn hay

rất ngạc nhiên nhìn cột điểm 10 của Bài Thi Cuối Học Kỳ II vừa qua, môn Tiếng Việt của cháu Mai Anh Khánh Huyền, lớp 5A1, Trường Tiểu học An Thạch, Phú Yên, Cháu thuộc Cô Nhi Viện Mai Anh Mằng Lăng do các chị em Mến Thánh Giá Qui Nhơn đảm trách. Đúng là một bài văn hay. Còn hay hơn nữa là tâm tình...

Minh oan cho Petrus Trương Vĩnh Ký về câu “Ở với họ mà không theo họ”

Người viết bài này bắt đầu khởi sự tìm hiểu về “sic vos non vobis” với một mục đích rất đơn giản là tìm hiểu nghĩa đen của chúng. Và ở thời đại internet ngày nay, người viết đã không mấy khó khăn để nhận ra rằng “sic vos non vobis” hoàn toàn không có nghĩa “ở với họ nhưng không theo họ” như ta vẫn...

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2017

Giới trẻ là hy vọng của truyền giáo. Con người Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng Người công bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách dấn thân phục vụ loài người với sự can đảm và phấn khởi. “Nhiều người trẻ đang chia sẻ mối quan tâm chung về các vấn đề của thế giới và tham gia các hình thức khác...