Con đường tơ lụa của Tin Mừng

Con đường tơ lụa của Tin Mừng

 21:11 12/12/2020

Mùa Vọng về, Nghe tiếng gọi Gioan Tiền Hô “dọn đường đón Chúa”, Tôi, em, anh, ta cùng xây “con đường tơ lụa của Tin Mừng”. Đường yêu thương, đường hoán cải, bao dung… Để nối lại, Đất với trời, và người với người trên vạn nẻo đường thế giới.
"Trời mới Đất mới" và "Những đồng xu ten"

"Trời mới Đất mới" và "Những đồng xu ten"

 06:29 24/11/2020

Trong cái “hòm tiền bao la” của thế giới,
Hòm tiền “công đức” để nhân danh: dựng xây, phát triển, trừ tà…
Để dán nhãn: thoa dịu, lau khô những giọt nước mắt xót xa,
Và xây lên những chiếc cầu của tương trợ, cảm thông, nhân ái…
Nghe dòng sông kể chuyện

Nghe dòng sông kể chuyện

 10:26 13/11/2020

Lại một mùa Đông, Con sông Gò Bồi đang mùa nước lũ ! Những con sóng bạc chập chờn gọi nhau ơi ới, Vội vã cuốn nhau trôi về tận biển xa… Gió bấc mùa Đông, mây giăng kín bao la, Bên dòng sông ta về một lần nghe chuyện kể…
Đi về đâu hỡi em?

Đi về đâu hỡi em?

 04:09 08/11/2020

Khi chút dầu đã cạn,Khi chiều đã vào đêmKhi ngọn đèn đã tắtĐi về đâu hỡi em ?
Tự tình "Tháng mười một các đẳng"

Tự tình "Tháng mười một các đẳng"

 22:54 01/11/2020

Tháng “Mười Một” nghe vọng về đau điếng,
Không phải “tuần canh” mà lãnh trọn hung tin.
Kẻ ở người đi, mất mát điêu linh,
Núi lở, sông trôi, phận bọt bèo như cỏ dại !
Cổ tích "Hạt cải"

Cổ tích "Hạt cải"

 04:26 27/10/2020

Vâng, Hạt Cải và bàn tay tảo tần yêu thương da diết,
Hạt cải được vùi sâu, mục nát, nẩy mầm kết trái đơm hoa.
Hạt hẩm hiu, đen đủi,
Giờ vươn cao toả bóng râm ươm mát cả muôn nhà,
Khắp trái đất, chim trời muôn nơi về nương náu.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check