Làng tôi

Làng tôi

 09:34 18/03/2021

Làng tôi nghèo đong đầy nắng hạn, Lá cúi đầu cầu khẩn trông mưa. Đã bao lần tạ tội hứa thưa, Tổ sâu bọ con chừa không lai vãng.
Tấm lòng người mẹ

Tấm lòng người mẹ

 20:16 14/03/2021

“Với tư cách một người tu hành, tôi cầu nguyện hàng ngày cho hòa bình.
Nhưng với tư cách một công dân, tôi hiểu rằng cầu nguyện là không đủ.
Cần phải hành động”.
(Nữ tu Ann Roza Nu Thawng)
Trái tim người cha

Trái tim người cha

 04:23 10/03/2021

​​​​​​​Ôi thương quá bước chân cha khập khiễng 
Không ngại ngần tìm kiếm những chiên thơ 
Chiến tranh tàn phá, vất vưỡng bụi bờ 
Nghe cha đến, về reo vui tiếng hát. 
Hương mùa tím

Hương mùa tím

 18:20 07/03/2021

Ơi Ánh Mắt! Chứa chan bao huyền nhiệmÁnh hiền từ tha thiết đến bao dungÁnh hồng yêu rực sáng mãi nghìn trùngMàu nhân ái tỏa hương trên lầm lỗi
Nén hương lòng

Nén hương lòng

 18:16 03/03/2021

Con xin dâng nén hương lòng – dấu chỉ
Để từ nay vui tiếp bước theo Ngài
Như ngày nào cô cầu nguyện cho ai
Dâng trọn đời gieo Tin Mừng Cứu Độ.
Giọt lắng

Giọt lắng

 19:26 01/03/2021

Tạ ơn Chúa ban cho con nước mắt
Biết rung theo những cung bậc cuộc đời
Khi du dương hay những lúc chơi vơi
Giọt lắng đọng thành lời thay cho tiếng.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check