Lời tạ ơn muộn màng

Lời tạ ơn muộn màng

 10:06 12/04/2020

Ôi lạy Chúa, tháng năm dài đăng đẳng
Con vô tình quên bẵng những yêu thương
Ngày mỗi ngày lòng nhân ái xót thương
Cho hít thở Nguồn Thần Linh – Sự Sống.
Thơ - Cứu nạn dịch tà

Thơ - Cứu nạn dịch tà

 09:08 24/03/2020

Hàng quán phố phường vắng tẻo teo
Bán buôn ế ẩm cảnh eo sèo
Nhà ga lác đác dăm người đến
Bến chợ lưa thưa mấy kẻ theo
Noi gương cha Thánh Giuse

Noi gương cha Thánh Giuse

 08:48 15/03/2020

NOI GƯƠNG CHA THÁNH GIUSENgười đời lắm kẻ khoe côngDù cho năng lực vốn không có gì.Giu se thánh cả ai bìCông lao khó nhọc chỉ ghi trong lòng.
Thơ: Ước nguyện

Thơ: Ước nguyện

 19:34 09/03/2020

Xin cho con biết lắng nghe lời Chúa
Sống Phúc âm theo chân lý Ngài ban
Mong đời con giống như là hạt lúa
Mục nát đi,biến ngàn hạt lúa vàng.
Xin cho con một trái tim trắc ẩn

Xin cho con một trái tim trắc ẩn

 08:07 06/02/2020

Xin cho con một trái tim trắc ẩn
Để lòng con biết thương xót như Ngài
Biết rung lên nhịp tình mến không phai
Mỗi khi cảm những ai cần chia sẻ.
Chuyện kể dưới gầm cầu

Chuyện kể dưới gầm cầu

 08:14 04/07/2019

Rồi dưới chân cầu, lại một đời hiu quạnh,
Cầu Chúa xót thương ban một đức tin thành.
Giữa dòng đời, cuộc dâu bể mong manh,
Xin giữ trọn một mối tình chung thủy…!
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check