Hai bài thơ của Cát Đen: Thanh và Thịnh

Thứ tư - 04/02/2026 08:36
thanhthinh

Thanh  
(Lời tự tình từ hoa Đào)

Thấy Đào là thấy tết thanh nhàn
Bích, Phai[1] khoe sắc Tết rộn ràng
Bích trao ước nguyện đời sung túc
Phai vẽ dáng thanh đẹp nhẹ nhàng.

Nhụy vươn mầm sống vọng tương lai
Khát vọng tái sinh ánh ban mai
Đời sống yên hòa ươm phúc lộc
Khởi đầu năm mới chạm thiên thai.

Hạt phấn lung linh tỏa an khang
Vàng óng đươm hương yêu dịu dàng
Say mê gieo rắc đời đức hạnh
Âm thầm trao gửi Ánh Xuân sang.

Sần sùi thân chắc tràn tình thương
Nâng đỡ lá cành giữa rét sương
Rét qua ấm lại mùa sum họp
Ơn lành dào dạt ánh kim cương. 

Hoa khơi lòng nhớ Xuân Nước Trời
Hương hiền thoang thoảng gợi yêu đời
Lá vàng đỡ nhẹ chân lữ khách
Bước chẳng ngập ngừng bước yêu người.
 

[1] Đào bích và đào phai là hai loại hoa Tết phổ biến ở miền Bắc Việt Nam, mang ý nghĩa tượng trưng cho may mắn, tài lộc và sự sinh sôi nảy nở. Đào bích có sắc đỏ thắm, rực rỡ, biểu trưng cho sự thịnh vượng và sung túc; trong khi đó, đào phai mang sắc hồng nhạt dịu dàng, tượng trưng cho vẻ đẹp thanh tao, tinh khiết và cảm thức an yên. (Sưu tầm)




Thịnh  
(Lời tự tình từ hoa Mai)


Vườn Mai ngóng đợi Tết sang
Đêm ba mươi đến nhọc nhằn đi qua
Cành lan tỏa phúc hoan ca
Hoa khoe hương sắc đậm đà ơn ban


Tinh sương thấm ngọc ân cần
Thân lo cần mẫn dáng xuân miệt mài
Dẻo mềm mưa bão đường dài
Qua bao gian khó rễ cài niềm tin.

Cành vươn tứ hướng mộng tìm
Đông về mở lối Nam in êm đềm
Tây trông tuổi chín kết rèm
Bắc tàn đông lạnh nụ chen ấm hồn

Bốn phương vòng chuyển Trời bồng
Rễ tin đứng vững khát mong ơn lành
Gia đình đầm ấm lá xanh
Nụ thêm hy vọng hồng cành duyên hoa.

Tác giả: Cát Đen

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check