GIÁO XỨ HOA CHÂU VUI TRUNG THU
Trung Thu đến thật rộn ràng,
Ánh trăng biêng biếc vắt ngang cánh đồng,
Đường quê ngập ánh trăng vàng,
Từng đoàn em nhỏ hát ca vui mừng.
Khi cái nắng của mùa hè đã dịu đi, nhường chỗ cho cơn gió nam man mác tràn về… Mùa Thu đang đến, cứ mỗi dịp đến Rằm Tháng Tám Âm lịch hàng năm, những ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ lại ùa về khiến lòng xôn xao, bồi hồi xúc động, đây là thời gian mặt trăng tròn nhất và sáng nhất, người dân Việt lại náo nức chào đón Tết Trung Thu.
Hôm nay Giáo Xứ Hoa Châu chúng con cũng được Quí Cha tổ chức buổi vui đón Trung Thu. Rước Cha Chủ Tế với đoàn thiếu nhi giáo lý cầm lồng đèn, sau Thánh lễ cầu nguyện cho các em, mở đầu là đoàn Múa lân trình diễn điêu luyện trong vũ điệu nhảy cao, lượn vòng, phun lửa nhả khói thật vui, phần nhận quà, với 700 phần quà dành cho cả người lớn và trẻ em lương giáo có mặt hôm nay.
Thật dễ thương, các cụ già miệng móm mém nở nụ cười tươi trên tay cầm túi quà, trẻ em thật hạnh phúc tay cầm quà, tay rước đèn nhấp nhô thật là vui. Ôi ! biết nói sao cho vừa, chúng con xin cúi đầu nói lời tạ ơn đến Quí Cha, Quí Ân nhân đã đồng hành chia sẻ với chúng con.
Đêm rằm đến hẹn lại tròn,
Trăng thu tỏa sáng trẻ em vui đùa,
Thu đi Thu đến mấy mùa,
Rước đèn ngũ sắc nhận quà Trung thu.
Tác giả: Giáo xứ Hoa Châu
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin