THÁNH LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ TẠI NHÀ THỜ TUY HÒA
Như lời nguyện nhập lễ vang lên:
“Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Con Một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu chuộc loài người. Xin cho chúng con mai sau được hưởng nhờ quả phúc cây Thập Giá, mà ngày nay chúng con vẫn một lòng yêu mến suy tôn. Chúng con cầu xin...”
Hôm nay, chúng con đến đây hiệp dâng Thánh lễ Suy Tôn Thánh Giá, Chúng con các nữ tu MTG cùng ACE MTG QN TT Nhóm Tuy Hòa lúc 05g và 19g00 cùng nhau Suy tôn Thánh Giá. Như lời tâm niệm của Đức Cha Maria Piere Lambert de la Motte : “Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là Đối Tượng duy nhất của lòng trí chúng con, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian”. Chúng con đến đây để cùng nhau suy tôn tình yêu cứu độ. Mong rằng chúng con ngày thêm yêu Thánh Giá, thao thức phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa, như Đức Cha Maria Piere Lambert de la Motte. Với ý niệm đó chúng con xin :
“Lạy Cha, xin Cha ban cho con điều khó hơn cả, đó là ơn nhận ra Thánh Giá của Con Cha trong mọi khổ đau của đời con và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh Giá, bao lâu tùy ý Cha định liệu” (Karl Rahner).
Lạy Chúa Giêsu, vì tình yêu Chúa đã bất chấp mọi sự để đến với con người. Chúa đến để cảm thông và chia sẽ sự đau khổ con người đang gánh chịu. Chúa đến để con người được sống và sống dồi dào. Xin Chúa cho chúng con biết tin tưởng, cậy trông và tín thác vào Chúa, nhất là cho chúng con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa, để chúng con vượt qua những thử thách dù phải đối diện với cái chết. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống, giúp chúng con can đảm bước đi với Chúa, biết dấn thân phục vụ tha nhân bằng một tình yêu vô vị lợi. Xin cho mối tình thân thiết của con với Chúa ngày càng mật thiết hơn, biết yêu mến và suy tôn mầu nhiệm Thập Giá cứu độ trong cuộc sống thường ngày, với những quyết tâm quyết liệt hơn và những việc làm cụ thể hơn. Amen.























Tác giả: MTG QN TT nhóm TUY HÒA
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin