Trong giây phút đặc biệt này, con xin được thay mặt cho Đức cha Matthêô, cho tất cả linh mục đoàn Giáo phận Qui Nhơn, kính dâng về Đức cha đôi tâm tình tri ân cảm tạ của chúng con.
Trước hết, như tâm tình chia sẻ của Đức cha trong buồi chiều đầu tiên gặp gỡ, Đức cha trở về Qui Nhơn như “đứa con trở về quê mẹ”. Ý tưởng này làm con chợt nhớ đến khúc nhạc Torna a Surriento hay come back to Sorrento của nhà soạn nhạc lừng danh người Ý Ernesto de Curtis[1] mà cố nhạc sĩ Phạm Duy đã phỏng dịch với tựa đề “Trở về mái nhà xưa”:
Về đây khi mái tóc còn xanh xanh.
Về đây với mầu gió ngày lang thang….
Nhưng vượt lên trên cái tâm tình hoài cổ thơ mộng lãng mạn đó, trong những ngày qua của tuần tĩnh tâm năm linh mục Qui Nhơn, sự hiện diện của Đức Cha nơi đây không chỉ là một cuộc trở về để gặp gỡ giữa người giảng tĩnh tâm và linh mục đoàn, mà còn là sự trở về đầy tình nghĩa của một người thầy, một người mục tử đã từng gắn bó, đồng hành với biết bao thế hệ chủng sinh và linh mục của giáo phận Qui Nhơn chúng con.
Quả thật, những ngày qua, nhờ sự hướng dẫn tận tình và những chia sẻ sâu sắc của Đức Cha, chúng con đã có dịp lắng đọng tâm hồn, nhìn lại hành trình thiêng liêng của đời sống linh mục và canh tân tinh thần phục vụ Chúa và Giáo Hội mà chủ đề “CÙNG NHAU LOAN BÁO TIN MỪNG” như một trọng tâm quy chiếu nền tảng. Thật vậy, Đức Cha đã giúp chúng con ý thức sâu xa hơn về sứ vụ loan báo Tin Mừng gắn liền với chiều sâu của căn tính linh mục lẫn chiều rộng trong thực hành mục vụ của người mục tử.
Đức cha muốn chúng con một lần nữa xác tín rằng: Sứ vụ ấy trước tiên phải được thực hiện trong sự hiệp nhất – hiệp nhất với Chúa Giêsu, Đấng vốn là nguồn mạch, mẫu gương và ban lệnh truyền ra đi rao giảng Tin Mừng. Từ sự gắn bó với Chúa Kitô, người linh mục được mời gọi bước đi trong sự hiệp nhất với Giám mục, vì Giám mục là người kế vị các Tông đồ, quy tụ và hướng dẫn đoàn chiên Chúa. Sự hiệp nhất này tiếp tục mở rộng ra với anh em linh mục, những người cùng chung một lý tưởng dâng hiến và phục vụ, để cùng nâng đỡ nhau trong đời sống và sứ vụ. Nhưng không dừng lại ở đó, sứ vụ loan báo Tin Mừng còn cần đến sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, vì giáo dân chính là cánh tay nối dài, là những chứng nhân sống động trong lòng thế giới. Và trên hành trình này, Mẹ Maria chính là mẫu gương tuyệt vời nhất cho chúng con, Đấng đã cưu mang và trao ban Ngôi Lời cho nhân loại, nay cũng đồng hành và nâng đỡ chúng con trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Chúng con biết rằng, trước khi đảm nhận sứ vụ Giám mục Nha Trang, Đức Cha đã dành nhiều năm miệt mài trong công tác đào tạo chủng sinh và linh mục, đặc biệt là thời gian phục vụ tại Giáo phận Qui Nhơn. Vì thế, chúng con cảm nhận rất rõ rằng: Những bài giảng của Đức Cha không chỉ giúp chúng con xét mình, đào sâu đời sống nội tâm, điều chỉnh bước đi và hành xử mục vụ mà còn khơi dậy trong chúng con lòng nhiệt thành mới, tương quan mới, ứng xử mục vụ mới… để tiếp tục sứ vụ một cách mạnh mẽ hơn, hăng say hơn.
Đặc biệt, ngày 19 tháng 3 sắp tới là lễ kính Thánh Giuse, Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, cũng là bổn mạng của Đức Cha. Nhân dịp trọng đại này, chúng con xin kính chúc Đức Cha luôn được Thánh Giuse chuyển cầu, gìn giữ và hướng dẫn trong sứ vụ Giám mục mà Chúa đã trao phó. Xin cho Đức Cha luôn được tràn đầy khôn ngoan, nhiệt thành và bình an, tiếp tục là người cha tinh thần, người thầy và người mục tử tận tụy của đoàn chiên Chúa. Ước gì nhân đức “hiền lành” của thánh cả Bổn mạng Giuse sẽ tiếp tục ngời sáng trên cuộc đời của Đức cha, để Đức cha luôn được thừa hưởng “Đất hứa thiêng liêng là tình Chúa, tình người”, như Đức cha xác quyết với chúng con nơi bài giảng thứ 5: “Không có vùng đất nào đẹp hơn trái tim của người khác; không có lãnh thổ nào đẹp hơn cần thu được là sự bình yên tìm thấy với một người anh em. Đó là mảnh đất cần thừa kế với hiền lành”.
Chúng con không quên kính chúc Đức Cha có được một Chay Thánh sốt mến, mừng Đại lễ thánh Giuse quan thầy chan hòa ơn phước và Đại lễ Phục Sinh chan chứa niềm vui.
Xin Đức Cha nhớ đến chúng con trong lời cầu nguyện. Để tỏ lòng biết ơn, chúng con xin dâng lên Đức Cha (bó hoa và món quà bé mọn) của tất cả chúng con!
Tác giả: Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn
Ý kiến bạn đọc