TUẦN TĨNH TÂM NĂM CỦA LINH MỤC GIÁO PHẬN QUI NHƠN 2021
Tuần tĩnh tâm năm nay của linh mục đoàn giáo phận Qui Nhơn bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 26.02.2021, tại chủng viện Qui Nhơn.
Mở đầu ngày tĩnh tâm Cha Tổng Đại Diện thay mặt linh mục đoàn chào Đức Matthêô – Giám mục Giáo phận; Đức Cha Emmanuel – Giám mục Giáo phận Bà Rịa, giảng phòng trong kỳ tĩnh tâm này.
Thật là trùng hợp, khi chúng ta bước vào Tuần thứ nhất Mùa Chay và Lời Chúa cho chúng ta biết Chúa Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay, cầu nguyện, chiến đấu với các cơn cám dỗ và Ngài đã chiến thắng. Anh em linh mục đoàn giáo phận hôm nay cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy để tập trung về đây cùng nhau sống những ngày tĩnh tâm thân tình với Chúa, đồng thời chủ đề mà Đức Cha giảng phòng chia sẻ trong kỳ tĩnh tâm này cũng là đề tài về Chúa Thánh Thần: TIẾN BƯỚC NHỜ THÁNH THẦN
Bắt đầu… và lại bắt đầu
Ân huệ khởi đầu
Vâng nghe Thánh Thần
Sống nhờ Thần Khí – Lớn lên trong Thánh chức (Thánh Thần dạy bảo người môn đệ)
Bước nhờ Thánh Thần – Lớn lên trong Tác vụ (Thánh Thần đào tạo người tông đồ)
Thánh Thần trong trái tim Mục tử
Thánh Thần trên hành trình sứ vụ
Đức Cha nói rằng đây không phải là những bài giảng, nhưng là những gợi ý và tùy tác động của Chúa Thánh Thần trên mỗi người mà quý cha sẽ tự viết lại bài giảng cho chính mình và áp dụng vào đời sống mục vụ của quý cha.
Kết thúc kỳ tĩnh tâm, cha Tổng Đại Diện thay mặt anh em linh mục cảm ơn Đức Cha Matthêô, đặc biệt là Cha giảng phòng Emmanuel.
Tuần tĩnh tâm kết thúc với giờ Chầu Mình Thánh Chúa trọng thể trong tâm tình tạ ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã thương ban cho các mục tử trong những ngày tĩnh tâm vừa qua. Cũng trong giờ phút linh thánh này, trước Thánh Thể Chúa, Đức cha và quý cha lặp lại lời tuyên hứa linh mục: “Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con; số mạng con chính Ngài nắm giữ”.
Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ, để đời sống của mỗi người chúng con tốt hơn trong thánh chức và sứ mạng mục tử của mình.




Tác giả: BTT
Ý kiến bạn đọc
Ca đoàn cần chấm dứt việc "đeo dây Stola" như linh mục
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Giáo xứ Trà Bồng: Hành trình ơn Chúa, lịch sử và sứ vụ tương lai
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời