suy niệm - Trang 7

suy niệm

Khởi đầu tháng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

Khởi đầu tháng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu

 01:19 02/06/2021

Theo truyền thống, tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu được liên kết  với thời điểm khởi đầu của tháng Sáu trong Giáo hội Công giáo. Mục đích là để khích lệ các tín hữu tôn thờ cách có ý thức và mãnh liệt hơn tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô, được tỏ hiện qua Thánh Tâm của Ngài, qua đó cũng nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa đã nhập thể và đã đến ở giữa chúng ta.
Đức Giêsu Kitô, Ngài như thế đó

Đức Giêsu Kitô, Ngài như thế đó

 20:52 06/04/2021

Sự phục sinh của Đức Giê-su đã thực sự thách thức lòng tin của Tô-ma. Xem ra ông cứng tin nhất trong nhóm Mười Hai. Tuy nhiên xét cho cùng sự cứng tin ấy cũng dễ hiểu. Các tông đồ, trong đó có Tô-ma, đã từng sống với Thầy nên họ biết chính xác con-người-Giêsu bằng xương bằng thịt.
Sa mạc để cày xới; Mảnh vườn để viếng thăm; Đền thờ để mở ra

Sa mạc để cày xới; Mảnh vườn để viếng thăm; Đền thờ để mở ra

 19:32 09/01/2021

Ngày nay, trong sa mạc, người du mục Ả Rập còn sử dụng cách thực hành này: trong nhiều ngày liền họ cào mặt đất đầy cát và đá; họ nạo, họ xới mảnh đất khô cằn này. Đó là cách làm rất quan trọng, vì làm như thế mặt đất được bung xới ra, làm mềm và tươi xốp. Sau thời gian cày xới này, dân du mục bón phân hữu cơ vào đó, và công đoạn thứ ba là gieo hạt giống.
Tình yêu Thánh Giá

Tình yêu Thánh Giá

 04:42 25/06/2020

Đấng Cứu Độ không đơn độc trên con đường Thập Giá, không chỉ có những kẻ nghịch với Người và áp bức Người, mà còn có cả những người đứng bên cạnh Người, với tư cách là nguyên mẫu của những người vác Thánh Giá của mọi thời đại: Đức Mẹ, như kiểu mẫu những người chấp nhận đau khổ của Thánh Giá đặt lên mình; Simon Cyrene nhận được phúc lành của Thánh Giá, bằng cách vác chính Thánh Giá; Veronica đại diện của những người yêu Chúa, được thôi thúc phục vụ Chúa.
Đường về cùng Chúa

Đường về cùng Chúa

 18:56 09/05/2020

Nếu “đường đời có trăm vạn nẻo”, thì cuộc sống cũng lắm kiểu “ra đi”. Không thiếu những cuộc chia tay đầy niềm vui, nhưng cũng đủ những cuộc chia tay đầy nước mắt. Nhưng cuộc “ra đi” hay “chia tay” của Chúa Giê-su có cái gì khác lạ qua Lời Ngài nói với các môn đệ: “Lòng anh em đừng xao xuyến và đừng sợ hãi ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”.
"Hạt bụi" "Nắm tro"

"Hạt bụi" "Nắm tro"

 19:37 25/02/2020

Hãy thật lòng trở về, vì đã bao lần thống hối nhưng vẫn để lòng buông xuôi theo những điều bất chính bởi quá ảo tưởng về mình. Hãy thật lòng trở về với Chúa với anh em vì đời mình chỉ là tro bụi mà thôi. Nhưng hạt bụi đời mình sẽ không mãi là hư vô nhưng sẽ được Phục Sinh trong Đấng đã Phục Sinh là Đức Kitô.
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm44
  • Khách viếng thăm118
  • Hôm nay27,294
  • Tháng hiện tại708,765
  • Tổng lượt truy cập31,350,111

Chúng tôi trên mạng xã hội

Thứ tư, 23/04/2025
TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
  • Cv 3,1-10; Lc 24,13-35
    hông cửhành lễ Thánh Giôgiô, tử đạo

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây