THƯ CHA CỰU TRƯỞNG BAN VĂN HÓA GIÁO PHẬN QUI NHƠN GỬI QUÝ PHỤ HUYNH
Mến chào quý Phụ huynh,
Sau 12 năm đảm nhận công việc mục vụ Văn hóa tại Giáo phận nhà, tôi đã xin Đức Giám mục Giáo phận cho nghỉ. Ngày 22-5-2020 vừa qua Đức Cha đã bổ nhiệm cha Gioakim Nguyễn Đức Quang, là cha sở Vườn Vông, làm Trưởng ban Văn hóa Giáo phận thay tôi và cha Phaolô Nguyễn Bá Định ở Chủng viện Qui Nhơn làm phó cho ngài.
Với thư này, tôi xin chân thành cám ơn anh chị em về những lời nguyện và những hỗ trợ cách này hay cách khác đã dành cho Ban Văn hóa trong thời gian tôi đảm trách. Nhân dịp này, tôi có đôi tâm tình chia sẻ xin được gửi đến anh chị em để chúng ta cùng hỗ trợ cha Tân Trưởng ban.
Qua thời gian phục vụ, tôi thấy có một hiểu lầm đáng tiếc. Hình như nhiều người trong anh chị em nhìn công việc của Ban Văn hóa chỉ là chuyện trà dư tửu hậu của mấy người có máu văn nghệ, chẳng quan trọng gì cho Dân Chúa. Tôi xin giải tỏa để anh chị em đừng bỏ lỡ những cơ hội của ơn Chúa.
Thật ra, tất cả những nỗ lực của chúng tôi chỉ vì con cháu của anh chị em. Anh chị em rất yêu thương con cháu mình. Đức Giám mục Giáo phận và các linh mục chúng tôi cũng yêu thương các cháu không kém. Đan cử như Tuyển tập họa báo Bông Hồng Nhỏ, từ hơn nửa năm nay chúng tôi đang đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc là chỉ vì con cháu của anh chị em.
Chúng tôi chia sẻ với những âu lo của anh chị em khi nhìn các cháu bé say mê với điện thoại di động. Những ứng dụng và chương trình của công cụ này giúp các cháu phản xạ rất nhanh nhưng rồi sẽ thiếu khả năng tập trung suy tư và cân nhắc. Nó giúp các cháu nhiều kiến thức và cả một số thói quen tốt nhưng cũng có nguy cơ lãng quên Thiên Chúa. Tờ họa báo Bông Hồng Nhỏ không chạy đua nổi với sức cuốn hút của điện thoại thông minh nhưng sẽ tiếp cứu những thiếu hụt của thứ giải trí đầy ma lực ấy. Những hình ảnh tĩnh và lặng nhưng gần gũi với tuổi thơ của tập sách mỏng sẽ giúp các em làm quen với những khoảnh khắc suy nghĩ, tìm đáp án cho điều ẩn khuất, thưởng thức một hình ảnh đẹp, một lời văn hay hoặc một câu chuyện dí dỏm. Từ đó, dần dần các em sẽ khám phá ra cái lý thú của những lúc sống chậm lại. Các em sẽ dần dần thấy quý những giá trị đích thật, hướng về tập trung, thích ngồi học lâu hơn, tập đặt câu tiếng Việt, học gương các thánh trẻ, tìm hiểu Kinh thánh và làm việc vì yêu mến Chúa…
Đi xa hơn, anh chị em đau lòng thấy người ta bỏ vợ, bỏ chồng quá dễ, phá bỏ thai nhi cách thản nhiên. Anh chị em vừa lo lễ cưới cho con cái vừa tự hỏi làm sao để đôi trẻ trung thành với nhau cả đời? Thưa, cần tạo cho con cháu ngay từ bé đã có cơ hội thích thú với cái đẹp của sự trung thành. Giữa thứ văn hóa dùng một lần rồi bỏ, khi xung quanh toàn tráo trở, chẳng còn mấy ai giữ chữ tín, làm sao để các cháu có thể trung thành với đức tin, với Chúa? Có một câu giải đáp thật bất ngờ.
Một số giáo lý viên ở các giáo xứ hưởng ứng Tuyển tập Bông Hồng Nhỏ đã phấn khởi phản hồi hai điều: (1) Bông Hồng Nhỏ được các em thích, lúc đầu chưa thích đến độ hỏi xin hoặc đòi bố mẹ mua, thế nhưng (2) đến những tập sau, mỗi tháng các em lại chờ đợi một tập mới để cùng nhau khám phá, nếu báo về muộn là các em nhao nhao hỏi.
Như thế, nếu phụ huynh đặt mua Bông Hồng Nhỏ dài hạn cho con em, thì ngay từ bé các cháu được trải qua kinh nghiệm trung thành với một cam kết ba bên rất hồn nhiên. Người lớn (Phụ huynh và Ban Biên soạn) thỏa thuận với nhau sẽ đều đặn cung cấp cho các em một món quà tinh thần hằng tháng và mỗi tháng các em được quyền chờ đợi một kỳ ấn phẩm để cùng nhau khám phá. Kết quả là, ngay từ bé các em đã có một trải nghiệm về lòng trung thành. Các em quen với khái niệm cam kết lâu dài và được đích thân trung thành sống cam kết ấy cách lý thú. Đã quen như thế thì về sau sự trung thành với lời cam kết trong hôn nhân (cũng như trong ơn gọi thánh hiến) sẽ là một giá trị đương nhiên được các em tha thiết nâng niu gìn giữ.
Anh chị em thử nghĩ xem, rõ ràng anh chị em thấy tập họa phẩm giáo dục Bông Hồng Nhỏ rất ích lợi cho con cháu; anh chị em cũng không tiếc tiền với con cháu vì nó chỉ bằng mỗi tháng nhịn một lon bia; việc đặt mua ấn phẩm chỉ là đăng ký một lần cho cả năm, không gây phiền hà hằng ngày hay hằng tháng như chuyện nuôi heo đất. Thế thì tại sao anh chị em vẫn cứ cảm thấy có cái gì đó ngần ngại? Anh chị em biết chăng? Nếp văn hóa “dùng một lần rồi bỏ” đã bóp méo cái nhìn của ta, khiến hễ nghe nói tới cái gì “dài hạn” là bị ám ảnh về một sự phiền hà vô hình nào đó không giải thích được, cho nên không dám “cam kết”. Chính chúng ta, những người đã trưởng thành, còn bị văn minh tiêu thụ đầu độc đến thế, huống nữa là những sinh linh bé bỏng, con cháu của chúng ta. Anh chị em hãy hưởng ứng nỗ lực của Giáo phận, trao tặng cho con cháu mình cơ hội ngay từ bé được trải nghiệm niềm hạnh phúc của chữ tín, của sự cam kết, để mai sau các cháu thà mất tất cả chứ nhất định không để bị đánh mất chính mình.
Chao ôi, sự giành giật giữa một bên là ma lực của kỹ thuật số, một bên là lời mời gọi yếu ớt của tám mối phúc thật! Trận đấu không ngang sức tí nào! Thế nhưng “khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12,10). Trách nhiệm giáo dục đòi hỏi ta phải kiên trì từ ngày này qua ngày khác. Hãy chăm lo cho phần hồn con cháu anh chị em rồi Chúa sẽ lo cho anh chị em tất cả. Không phải tôi nhưng chính Chúa quả quyết điều ấy (x. Mt 6,33).
Một lần nữa, xin chân thành cám ơn anh chị em.
Tác giả: Lm GP. Võ Tá Khánh (Trăng Thập Tự)
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025