Bóng dáng một hồng ân
Đoàn Xuân Dũng
2020-07-25T22:50:38-04:00
2020-07-25T22:50:38-04:00
https://gpquinhon.org/van-tho-cong-giao/bong-dang-mot-hong-an-3458.html
http://cuuchungsinhtusiqn.top/wp-content/uploads/2018/10/ngankhanh-e1539558116493.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
Thứ bảy - 25/07/2020 22:41
“Ðời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”
(Lc 1, 50)

Trên trời cao có Sao Anh lấp lánh
Tỏa ánh tình rợp vùng đất Tây Nguyên
Đêm càng tối Sao càng bừng muôn cánh
Nét thanh sơ mà ánh đẹp tinh tuyền.
Đã trải qua những tháng ngày tăm tối
Gió lạnh, mưa dầm, sương mắc, mây giăng
Sao mờ mịt tưởng mình như lạc lối
Nhưng vững lòng trông cậy Đấng Toàn Năng.
Rồi gió lạnh ấm dần khi xuân đến
Mưa reo vui lất phất mướt ngàn hoa
Sương man mát khơi thêm lòng sốt mến
Mây rạng ngời thỏa giấc mộng đăng khoa.
Gió đưa Sao bay khắp cùng trái đất
Từ trời đông vươn ánh đến trời tây
Thôi hết rồi những tháng ngày lây lất
Càng lên cao ánh sáng lại càng đầy.
Đời thánh hiến như là một dấu chỉ
Nhận nhưng không cũng chia sẻ nhưng không
Gieo Tin Mừng trung thành trong tín lý
Giúp nghi nan khỏi chao đảo cõi lòng.
Hai lăm năm ánh Sao càng thanh khiết
Trên non cao vẫn tỏa chiếu trong ngần
Giữa trời đêm Sao không hề đơn chiếc
Bởi Sao là – Bóng dáng một hồng ân.
Mừng ngân khánh Linh Mục – Cha Phêrô Trần Ngọc Anh
Gp Ban Mê Thuột, giáo sư Tín lý tại ĐCV Sao Biển Nha Trang
24/08/1995 – 24/08/2020