Tin Tức VĂN HÓA TRANG THƠ

Xin đừng để con

Chủ nhật - 27/11/2016 17:42


Xin Đừng Để Con



Cánh cò nghiêng nghiêng trên cành liễu
Cành non mảnh khảnh lá liêu xiêu
Xin Thầy đừng để con cô độc
Bơ vơ lạc lõng đời quạnh hiu.

Gió nhẹ dìu cò trong nắng nhạt
Mấy vòng bay lượn giữa tầng không
Là là mặt nước đồng chưa cấy
Xin đừng để con mỏi mòn trông.

Đời con vắng Thầy như cò vậy
Bay hoài, lượn mãi chẳng ích chi
Tim nghe mùa vọng về vội vã
Xin đừng để con chất buồn si.

Thắp nến soi lòng quên mộng mị
Nguyện cầu sám hối hòa ăn năn
Cửa hồn mở rộng chờ đón Chúa
Xin đừng để con bước đường lầm.

Trăng nước soi mình in cành liễu
Thầy về bông trắng sáng gương soi
Trên cành ríu rít đôi chim hót
Xin đừng để con chốn tanh hôi.


                                     Mùa vọng 2016
                                     Lm. Cát Đen

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa:nghiêng nghiêng, mảnh khảnh, bơ vơ, lạc lõng, quạnh hiu, là là, vội vã, mộng mị, sám hối, ăn năn, bước đường, ríu rít, tanh hôi

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn