Giáo huấn số 35 : Chiếu tỏa niềm tin qua thái độ tưởng nhớ

Anh em hãy nhớ đến các lãnh đạo của anh em, những người đã giảng lời Thiên Chúa cho anh em” (Do Thái 13,7). Một số vị là những con người bình thường sống giữa chúng ta và thông truyền đời sống đức tin cho chúng ta: “Tôi nhớ lại lòng tin chân thành của anh, một lòng tin đã có trước tiên nơi cụ Lôis, bà ngoại anh, và rồi nơi bà Eunikê, mẹ anh
Giáo huấn số 35 : 
 
CHIẾU TỎA NIỀM TIN QUA THÁI ĐỘ TƯỞNG NHỚ
 
Sứ điệp lời Chúa hôm nay tập chú vào chủ đề hôn nhân gia đình, một nội dung giáo lý đặc biệt liên quan đến phần đông Kitô hữu. Hôm nay cũng là ngày kính nhớ đến gia đình của Đức Maria với hai vị Thánh Tổ phụ Gioakim và Anna, và cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật trên trời của Á thánh Anrê Phú Yên. Chính trong những ý nghĩa này, chúng ta cùng lắng nghe Đức Thánh Cha Phanxicô dạy trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, số 13, về giá trị của việc tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân.
 
“Cùng với Đức Giêsu, sự tưởng nhớ này làm hiện ra trước mắt chúng ta “cả một đám mây các chứng nhân” (Do Thái 12,1), trong số đó các tín hữu chúng ta hết sức vui sướng nhớ đến một số vị: “Anh em hãy nhớ đến các lãnh đạo của anh em, những người đã giảng lời Thiên Chúa cho anh em” (Do Thái 13,7). Một số vị là những con người bình thường sống giữa chúng ta và thông truyền đời sống đức tin cho chúng ta: “Tôi nhớ lại lòng tin chân thành của anh, một lòng tin đã có trước tiên nơi cụ Lôis, bà ngoại anh, và rồi nơi bà Eunikê, mẹ anh” (2 Timôthê 1,5). Cơ bản người tín hữu là “người biết tưởng nhó”.

Tác giả bài viết: WGPQN