Tiếng xấu về khí hậu Phú Yên đầu thế kỷ XX

Tiếng xấu về khí hậu Phú Yên đầu thế kỷ XX
Cha Porcher đã đến nhậm sở tại Hội Đức. Tham dự ngày nhậm sở có các cha Jean, Perreaux, Nhuận và Luận, tất cả đều là người Phú Yên. Người ta nói rằng tỉnh Phú Yên khí hậu độc và từ xưa nay đã mang tiếng xấu này như cha Porcher đã từng biết đến trong suốt 27 năm và giờ thì không chịu nỗi nữa, cha Huấn suốt 24 năm và cha Dung suốt 18 năm ... (Trích dịch "Mémorial de Quinhon", số tháng Sáu 1928, tr. 92)



Cha Porcher đã đến nhậm sở tại Hội Đức. Tham dự ngày nhậm sở có các cha Jean, Perreaux, Nhuận và Luận, tất cả đều là người Phú Yên. Người ta nói rằng tỉnh Phú Yên khí hậu độc và từ xưa nay đã mang tiếng xấu này như cha Porcher đã từng biết đến trong suốt 27 năm và giờ thì không chịu nỗi nữa, cha Huấn suốt 24 năm và cha Dung suốt 18 năm, chưa kể đến cha Wendling cũng đã có thời gian làm việc ở đây rất lâu. Nhờ vào đường sá và ôtô, sự cô lập ngày xưa của tỉnh này đã phần nào biến mất, và cùng với sự cô lập này là tiếng tăm xấu về khí hậu. Nhưng từ khi khí hậu Kontum dần được trong lành thì tại sao Phú Yên lại cứ mãi cứng đầu không chịu trong lành chứ!
 
(Trích dịch "Mémorial de Quinhon", số tháng Sáu 1928, tr. 92)

Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ