Giáo xứ Hoa Châu tổ chức làm hang đá Mừng Chúa Giáng Sinh
- Chủ nhật - 11/12/2016 04:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
Giáo Xứ Hoa Châu Tổ Chức Làm Hang Đá Mừng Chúa Giáng Sinh
Trong niềm hân hoan, cùng với không khí rộn rã của Mùa Giáng Sinh sắp đến, Giáo xứ Hoa Châu đã tổ chức làm hang đá đón Chúa Hài Nhi trong tất cả các giáo khu của Giáo xứ. Với 6 giáo khu và 40 hang đá, mỗi hang đá thể hiện mỗi dung mạo của Chúa Cứu Thế Giêsu được sinh ra nơi Bêlem năm xưa, trong vòng tay của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria rất thánh. Đơn sơ, khiêm hạ, nghèo hèn, hiền lành, thánh thiện, gần gũi,… cùng với đó là sự vất vả, thiếu thốn, trần trụi, sự trống vắng và lạnh lẽo trong đêm tối nơi hang lừa máng cỏ của Gia Đình Chúa. Nhưng hơn hết, mỗi hang đá là mỗi cõi lòng và tâm hồn nơi những người con của Chúa trong Giáo xứ Hoa Châu, đồng cảm và chia sẻ với những khổ cực của Gia Đình Chúa khi xưa, lòng yêu mến, sự kính thờ và suy phục Đấng Tối Cao; và cùng với những hy sinh, nỗi vất vả, cực nhọc trong cuộc sống, những cố gắng sống hiền lành, đạo đức, thánh thiện; tất cả nguyện như là một áng hương, một cọng rơm khô bé nhỏ dâng lên sưởi ấm Chúa Hài Nhi trong đêm đông giá rét. Xin Chúa thương che chở và chúc phúc cho Giáo xứ chúng con.
Trong niềm hân hoan, cùng với không khí rộn rã của Mùa Giáng Sinh sắp đến, Giáo xứ Hoa Châu đã tổ chức làm hang đá đón Chúa Hài Nhi trong tất cả các giáo khu của Giáo xứ. Với 6 giáo khu và 40 hang đá, mỗi hang đá thể hiện mỗi dung mạo của Chúa Cứu Thế Giêsu được sinh ra nơi Bêlem năm xưa, trong vòng tay của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria rất thánh. Đơn sơ, khiêm hạ, nghèo hèn, hiền lành, thánh thiện, gần gũi,… cùng với đó là sự vất vả, thiếu thốn, trần trụi, sự trống vắng và lạnh lẽo trong đêm tối nơi hang lừa máng cỏ của Gia Đình Chúa. Nhưng hơn hết, mỗi hang đá là mỗi cõi lòng và tâm hồn nơi những người con của Chúa trong Giáo xứ Hoa Châu, đồng cảm và chia sẻ với những khổ cực của Gia Đình Chúa khi xưa, lòng yêu mến, sự kính thờ và suy phục Đấng Tối Cao; và cùng với những hy sinh, nỗi vất vả, cực nhọc trong cuộc sống, những cố gắng sống hiền lành, đạo đức, thánh thiện; tất cả nguyện như là một áng hương, một cọng rơm khô bé nhỏ dâng lên sưởi ấm Chúa Hài Nhi trong đêm đông giá rét. Xin Chúa thương che chở và chúc phúc cho Giáo xứ chúng con.