Kinh THÁNH PHANXICÔ KÍNH, Linh mục tử đạo

Kinh THÁNH PHANXICÔ KÍNH, Linh mục tử đạo
Thân lạy Thánh Phanxicô, ngay từ tuổi thanh xuân, Người đã lên đường rao giảng Tin Mừng cho quê hương chúng con.



Kinh 
THÁNH PHANXICÔ KÍNH
Linh Mục Tử Đạo
 


Thân lạy Thánh Phanxicô,
ngay từ tuổi thanh xuân,
Người đã lên đường rao giảng Tin Mừng
cho quê hương chúng con.
Là một linh mục thông thái và gương mẫu,
Người đã góp phần đào tạo các chủng sinh.
Là Bề trên giáo phận và tông đồ nhiệt thành,
Người đã đi khắp nơi để giảng dạy đạo thánh.
Noi gương Chúa Kitô, Vị Mục Tử nhân lành,
Người sống hiền từ, đạo đức,
khó nghèo, khổ hạnh và chính trực,
không ai có thể chê trách được điều gì.
Người coi thường chức tước bổng lộc vua ban,
Để một lòng trung thành với sứ mạng Chúa trao.
Sau hết, trong cơn bách hại,
Người đã sẵn sàng nộp mình chịu chết,
Để làm chứng cho đức tin,
và để đoàn chiên được sống an bình.
Thân lạy thánh Phanxicô,
Chúng con hết lòng biết ơn Người,
vì những gì Người đã làm cho chúng con.
Giờ đây trên thiên quốc,
xin Người tiếp tục phù hộ chúng con,
giúp chúng con noi gương Người,
can trường sống đức tin và hăng say truyền giáo,
để mở rộng Nước Chúa trên trần gian,
và mai sau được về sum họp trên thiên đàng.
Amen.
 
(Được phép sử dụng của Bản Quyền Giáo Phận Qui Nhơn)




Nguồn tin: Gpquinhon.org