Chúng con về xin làm suối làm sông

Chúng con về xin làm suối làm sông
Tháng sáu nắng giòn, cờ bay chuông đổ Chiêng trống vang rền một góc trời quê Tân Quán ơi! Rầm rập bước chân về Thương lắm nỗi niềm người con xa xứ
CHÚNG CON VỀ XIN LÀM SUỐI LÀM SÔNG
 




Tháng sáu nắng giòn, cờ bay chuông đổ
Chiêng trống vang rền một góc trời quê
Tân Quán ơi! Rầm rập bước chân về
Thương lắm nỗi niềm người con xa xứ
 
Mỗi lần về thêm một lần thương nhớ
Đất tổ quê cha ai chẳng nặng lòng
Tiếng trẻ cười nghe vọng tiếng tiền nhân
Lễ Bổn Mạng thời chiến chinh lửa khói

 
Thầy Tập, thầy Gương, biện Lê, biện Xứ
Ông Thu, ông Cần, ông Chính, ông Gioan
Bốn Tận*…đời sau tiếp nối giữ tròn
Lễ bổn mạng đã thành hồn thành vía
 
Sáng nay về, ngẩn ngơ nhìn tứ phía
Tân Quán ơi! Sao đẹp đến nhường này
Có phải Người? Ôi! Thịt đổi da thay
Con đứng lặng nghe hồng ân róc rách

 
Thánh Tâm ơi! Chúa là nguồn là mạch
Chúng con về xin làm suối làm sông
Góp chút phù sa cho lúa ngậm đòng
Mùa mới ngát vàng đông quê Tân Quán.
 
                                            Mạc Tường.
 
* Tên của các vị tiền nhân ở Giáo Xứ Tân Quán, nay đã qua đời. Trong khuôn khổ bài thơ nên không thể kể hết tên các tiền nhân mong được thông cảm.


Tác giả bài viết: Mạc Tường

Nguồn tin: Gpquinhon.org