Hoa Bắp Lay

Hoa Bắp Lay
Chiều nay mây ngăn lối Tóc rối lúc chia tay Thầy đi lòng ở lại Sau vườn hoa bắp lay ...
Hoa Bắp Lay
“Chính anh em là chứng nhân” (Lc 24,48).
Chiều nay mây ngăn lối
Tóc rối lúc chia tay
Thầy đi lòng ở lại
Sau vườn hoa bắp lay

Tiễn Thầy đi một đoạn
Lòng không khỏi bâng khuâng
Cỏ tương tư tâm sự
Chân Thầy cũng ngập ngừng

Khổ hình giam ký ức
Phục sinh trói tim con
Nhân danh Thầy rao giảng
Ngàn năm tình vẫn còn

Mừng Lễ Chúa Thăng Thiên - 2016
Lm Cát Đen

Tác giả bài viết: Lm Cát Đen

Nguồn tin: Gpquinhon.org