Cánh Chim Trùng Phùng

Cánh Chim Trùng Phùng
Én ơi! Ai cho mày đôi cánh Bay cao vươn rộng đến chân trời Mùa đông chôn giọng buồn giá lạnh Đem xuân về muôn cánh lả lơi.
Cánh Chim Trùng Phùng

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy” (x. Ga 14,23-29).
 
Én ơi! Ai cho mày đôi cánh
Bay cao vươn rộng đến chân trời  
Mùa đông chôn giọng buồn giá lạnh
Đem xuân về muôn cánh lả lơi.
 
Hoa phượng cười lời Thầy nồng ấm
Màu đỏ giăng thương mến nhớ nhung
Tiễn Thầy đi thu mây xanh ngắt
Bóng mờ dần hạt nắng tóe tung.

Gió rung dạ khắc lời Thầy hẹn
Đón nhận Thánh Thần như lá trên cây
Xào xạc lá đầu cành e thẹn
Mắt hồn nhiên phủ kín thân gầy.

Cánh chim không sợ mùa mưa bão
Ôm dồn sóng đắp bờ bình yên
Người qua kẻ lại niềm vui xõa
Rung rinh ơn thánh trùng phùng cánh chim.

                                                                                                     
                                                                       CN VI Phục Sinh-2016
                                                                     Lm. Cát Đen