Chúa Nhật II Phục Sinh: Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại Chủng viện Qui Nhơn
Chủ bút, Ban Truyền thông
2025-04-27T23:40:38-04:00
2025-04-27T23:40:38-04:00
https://gpquinhon.org/chung-vien/chua-nhat-ii-phuc-sinh-dai-le-kinh-long-chua-thuong-xot-tai-chung-vien-qui-nhon-6855.html
https://gpquinhon.net/imagup/2025/2025-04-27-le-long-chua-thuong-xot_17.JPG
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/banner-980x120_1.jpg
CHÚA NHẬT - 27/04/2025 23:12
Vào lúc 10h00, Chúa nhật, ngày 27/4/2025, Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót - Giáo phận Qui Nhơn đã quy tụ về Chủng viện Qui Nhơn để hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật II Phục sinh, cũng là Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Thánh lễ do cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện Giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có cha G.B. Nguyễn Kim Ngân, Linh giám của Cộng đoàn, quý cha tại Chủng viện và Tòa Giám mục.
Đặc biệt, không gian của nhà nguyện Chủng viện hôm nay được lấp đầy bởi sự hiện diện của các nhóm Lòng Chúa Thương Xót đến từ 11 Giáo xứ và cộng đoàn: Tuy Hòa, Nam Bình, Gò Thị, Gò Dài, Chính Tòa, Qui Đức, Qui Hiệp, Xuân Quang, Hội Lộc, Ghbl Bắc Định và Chủng viện Qui Nhơn.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn cùng nhau hướng tâm hồn suy ngắm Thánh Tâm bị đâm thâu của Đức Giêsu trên Thập giá. Vì chính từ đấy, Máu và Nước, là nguồn mạch của tình yêu và ơn cứu độ, đã tuôn trào cho nhân thế. Để cho tình yêu ấy chạm đến, mỗi một người trong cộng đoàn hiện diện đây mới có thể trở nên cánh tay nối dài, mang tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa đến cho những người chung quanh.

Trong bài giảng lễ, cha G.B. Nguyễn Kim Ngân chia sẻ cho cộng đoàn về ý nghĩa của Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Cách riêng, qua sự soi chiếu của các bài đọc trong Phụng vụ Lời Chúa, cha giảng lễ cũng làm nổi bật cách thế mà Đức Giêsu Phục sinh tỏ hiện lòng thương xót của Người. Người đã hiện ra với các tông đồ trong những phút giây tối tăm nhất của các ông, ban cho các ông sự bình an, Chúa Thánh Thần và ơn hòa giải. Về phía con người chúng ta, sự đáp trả cần thiết và trên hết chính là một đức tin trọn vẹn vào tình yêu và lòng thương xót của Người, như Tông đồ Tôma sau cùng đã hết lòng xác tín: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).


Ước mong tất cả các thành viên của Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót – Giáo phận Qui Nhơn chúng ta luôn giữ mãi tâm tình mến yêu, lòng tôn sùng và sự phó thác nơi Lòng Chúa Thương Xót. Để từ đó, giữa lòng cuộc đời, chúng ta có thể trở thành những chứng nhân đích thực của Đức Giêsu, Đấng là Dung mạo của vị Thiên Chúa “như một người Cha không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi Ngài đã tha thứ kẻ sai phạm và vượt qua sự từ khước với lòng trắc ẩn và thương xót” (Giáo hoàng Phanxicô, Tông thư Misericordiae Vultus, số 9).
Xin xem tiếp hình ảnh:












Tác giả: Ban Truyền thông