Sáng Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5 năm 2025, tại nguyện đường Chủng viện Thánh Giuse Qui Nhơn, Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và cảm tạ vì hồng ân 36 năm linh mục mà Chúa đã thương ban cho Đức cha, cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện và cha Grêgôriô Văn Ngọc Anh, Hạt trưởng Hạt Quảng Ngãi.
Đồng tế với Đức cha trong Thánh lễ có cha Giuse Trương Đình Hiền – Tổng Đại diện, quý cha Tòa Giám mục, quý cha giáo trong Chủng viện, cùng sự hiện diện thân tình của quý thầy, quý nữ tu và một số anh chị em giáo dân.
Thánh lễ hôm nay là dịp để dâng lời tạ ơn Chúa, vì ơn gọi trở thành linh mục của Chúa thật kỳ diệu khi ba cha phải trở về quê hương với chính nghề nghiệp của mình trong suốt 14 năm, kể từ năm 1975 đến năm 1989. Điều Chúa đã muốn thì Ngài luôn có cách riêng của Ngài, vì thế vào ngày 10 tháng 05 năm 1989, Chúa đã cất nhắc ba cha là: cha Matthêô, cha Giuse, cha Grêgôriô lên bàn thánh Chúa trong thiên chức linh mục. Ngày ấy là một dấu mốc của hy vọng và ơn lành, đánh dấu sự hồi sinh âm thầm nhưng mạnh mẽ của ơn gọi linh mục nơi Giáo phận Qui nhơn hôm nay.
Cuối Thánh lễ, cha Gioan Baotixita Nguyễn Kim Ngân – Giám đốc Chủng viện, đã đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng đến Đức cha Matthêô, cha Tổng và cha Grêgôriô nhân ngày hồng ân linh mục. Đáp từ, Đức cha bày tỏ lòng biết ơn đối với quý cha, quý thầy, quý nữ tu và cộng đoàn đã luôn cầu nguyện cho ngài và hai cha Giuse và Grêgôriô trong suốt thời gian qua.
Tác giả: Ban Truyền thông
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin
Bài thơ Vượt của Cát Đen