
Qua hàng thiên niên kỷ, cảm xúc của các Giáo hoàng mới đắc cử đều không thay đổi. Đó là sự xúc động, sốc và thậm chí là sợ hãi. Và cảm giác vui mừng có lẽ chỉ đến sau đó. Trở thành vị lãnh đạo tinh thần của hơn 1,4 tỷ tín hữu trên toàn thế giới là một nhiệm vụ ai cũng hiểu là không dễ dàng. Cảm xúc rơi nước mắt thường là phản ứng đầu tiên của các tân Giáo hoàng.
Trong hai ngàn năm kinh nghiệm của mình, Giáo hội đã lường trước điều này và đã dành riêng một không gian nhỏ, trống trải và riêng tư cho cảm xúc hỗn loạn đầu tiên của Giáo hoàng: Phòng Nước mắt.
Hình ảnh do Vatican công bố cho thấy “Phòng Nước mắt”rất đơn giản, chỉ có giá treo áo, một chiếc bàn có các hộp được sắp xếp gọn gàng, một chiếc gương và một số chiếc ghế. Trên giá áo có treo ba chiếc áo choàng trắng có kích cỡ khác nhau, bởi vì cho đến khi khói trắng bay lên thì vẫn chưa biết được vị Hồng y nào sẽ là Giáo hoàng, cùng với áo alba, áo choàng, dây thắt lưng và các phụ kiện phụng vụ.
Sự sắp xếp hiện tại tuân theo sự sắp xếp đã được sử dụng vào năm 2005 và 2013. Căn phòng sẽ vẫn đóng cửa và được canh gác cho đến thời điểm Đức Hồng y trưởng đẳng phó tế sẽ công bố “Habemus Papam” - Chúng ta có Giáo hoàng.
Chính tại phòng Nước mắt, vào ngày 28/10/1958, Đức Angelo Roncalli, người vừa mới trở thành Giáo hoàng Gioan XXIII, đã bật khóc khi nhìn thấy chiếc áo màu trắng, mặc dù đã 77 tuổi và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao, từ Paris đến Istanbul. Cũng tại đây, Đức Benedetto XVI đã nói đến “máy chém” khi định nghĩa việc bầu ngài trong Mật nghị Hồng y.
Sự giản dị của Phòng Nước Mắt, về cơ bản là một phòng thay đồ đơn giản, hoàn toàn tương phản với sự quý giá, xa hoa và vẻ đẹp tuyệt đối, nổi tiếng của Nhà nguyện Sistine. Nhưng đây là nơi mà Đức Giáo hoàng mới đắc cử sống những giây phút cuối cùng như là một Hồng y, nơi ngài nhận thức được trách nhiệm to lớn mà Mật nghị Hồng y đặt lên đôi vai vẫn còn rất con người của ngài. Lễ mặc phẩm phục đầu tiên của Giáo hoàng cũng diễn ra trong Phòng này.
Chỉ kể từ thời Đức Pio V, một tu sĩ dòng Đaminh, các Giáo hoàng mới mặc áo trắng. Đức Pio V đã quyết định giữ nguyên trang phục màu trắng của Dòng Đaminh ngay cả khi đã trở thành Giáo hoàng. Một lựa chọn được những vị kế nhiệm ngài tiếp tục cho đến khi trở thành truyền thống: màu trắng được coi là biểu tượng của sự điều độ, đức hạnh và ánh sáng.
Tác giả: Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Trại hè Junior liên giáo xứ năm 2026 tại Giáo xứ Hóc Gáo
Hiểu đúng về New Age và phân định mục vụ
Đại hội Toàn thể FABC lần thứ XII - Giới thiệu
Đức cha Matthêô dâng thánh lễ kính trọng thể Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, Trùm cả, Tử đạo Giáo phận
Dự tiệc của nhà vua
Thánh ca "Chúa Là Sự Sống" của Sơn Ca Linh mến tặng quý nữ tu Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương nhân ngày tuyên khấn
Thông báo từ Chủng viện Qui Nhơn: Ngày gặp gỡ các dự tu nam