GIÁO XỨ ĐA LỘC MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH GIUSE
Lễ Thánh Cả Giuse 19.03, bổn mạng giáo xứ Đa Lộc năm nay diễn ra thầm lặng nhưng cũng không kém phần sốt sắng. Nằm ẩn mình giữa núi rừng, có lẽ cũng vì vậy mà giáo xứ Đa Lộc tương đối an toàn trong bão dịch Covid-19 ít ra là cho đến lúc này. Thánh lễ diễn ra lúc 18g30, sau khi cộng đoàn lần chuỗi và dâng hoa nơi tượng đài Thánh Giuse để cầu nguyện cho cơn dịch bệnh chóng qua. Không có Thánh lễ đồng tế, cũng không có tiệc mừng rôm rả và khách mời từ các giáo xứ bạn, tất cả dành cho sự thinh lặng thiêng liêng đặc biệt nhất trong các Mùa Chay từ trước đến giờ. Mỗi người giáo dân, dưới sự hướng dẫn của cha chính xứ Gioan Baotixita Võ Tá Chân đều ý thức được phận hèn bé nhỏ yếu đuối của mình để cúi đầu sám hối và cầu nguyện cùng vị Thánh Quan Thầy của mình.
Đứng trước đại dịch toàn cầu, "chúng ta nhận ra rằng rốt cuộc con người chỉ là thụ tạo yếu đuối mỏng manh, hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa là Chủ tể muôn loài. Virus corona dạy con người khiêm tốn hơn, biết sám hối và định hướng lại cuộc đời để hướng tới Thiên Chúa và vĩnh cửu" (Trích hướng dẫn của Tòa TGM Sài Gòn).
Vâng, với tất cả tâm tình đó, chúng con tin rằng đại dịch rồi sẽ qua đi với tất cả nổ lực của con người hướng đến Tình Yêu Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse.
Tác giả: Giáo xứ Đa Lộc
Ý kiến bạn đọc
Ban Giáo lý Đức tin: Ngày thi giáo lý cấp giáo phận tại Chủng viên Qui Nhơn
Chủng viện Qui Nhơn: Thông báo chiêu sinh
Tông hiến Munificentissimus Deus về việc định tín Tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời
Đức Cha Phó Gioan Baotixita làm phép bàn thờ nhà thờ lớn giáo xứ Quảng Ngãi
Suy niệm Lời Chúa Thứ Tư tuần 19 Thường niên A: Sửa lỗi cho nhau
Bài giảng Đức Thánh Cha - lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15/8)