Trong hai ngày 30/4 và 01/5/2026, Giáo xứ Hóc Gáo sống trong bầu khí mừng kính Thánh Giuse Thợ – bổn mạng giáo xứ, với hai điểm nhấn: đêm tôn vinh và thánh lễ trọng thể.
Tối 30/4, cộng đoàn quy tụ trong đêm tôn vinh ấm cúng. Những lời ca dâng lên Thánh Giuse gợi lại một đời sống lặng lẽ mà vững vàng: người gia trưởng gìn giữ gia đình, người thợ cần mẫn giữa Nazareth nghèo. Xen kẽ là các sinh hoạt chung: tiểu trại đơn sơ, trò chơi, xổ số… tiếng cười nối tiếng cười, kéo mọi người lại gần nhau.
Sáng 01/5, thánh lễ mừng bổn mạng được cử hành với sự hiệp dâng của quý cha, quý sơ và đông đảo giáo dân. Trong bài giảng, cha Phêrô Hoàng Vinh nhắc đến giá trị của đời sống không nằm ở sự đủ đầy, nhưng ở thái độ vâng phục và trung tín. Từ mái nhà Nazareth, Thánh Giuse cho thấy: chính những việc nhỏ mỗi ngày vẫn có thể trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện.
Hai ngày khép lại bằng một điều còn đọng: niềm vui chung và một hướng sống rõ ràng hơn. Xin Thánh Giuse tiếp tục gìn giữ giáo xứ, nâng đỡ người lao động, và giúp mỗi gia đình biết sống vững vàng trong đức tin, bền bỉ trong bổn phận.































Tác giả: Ban Truyền Thông
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV