GIÁO XỨ GÒ THỊ KHAI MẠC THÁNG HOA
Giáo xứ Gò Thị rộn rã chào tháng 5 trong niềm hân hoan, khúc ca “Mùa Hoa về rồi” vang lên trong tiếng gọi của những ngày hạ. Khoảnh khắc Mùa hoa về là lúc chúng ta dừng lại những lo toan cuộc sống thường ngày, dành chút thời giờ đến bên Mẹ Maria.
Hôm nay ngày 1/5, Giáo xứ Gò Thị khai mạc tháng hoa. Màn đêm vừa buông xuống, bà con giáo dân quây quần đã đông đủ, Cha chính xứ phát biểu khai mạc, kêu gọi mỗi người dành một chỗ trong tâm hồn cho Đức Mẹ bằng sự tôn kính nhất. Phần rước kiệu Đức Mẹ do giáo lý viên phụ trách. Mỗi người một màu áo, mỗi Thiếu Nhi mang một màu khăn quàng, vì vậy mà đoàn rước đa màu sắc hơn kết thành một tràng hoa dâng cho Mẹ Maria. Từng lời kinh cất lên như tiếng lòng của mỗi người tín hữu thủ thỉ với Mẹ suốt những tháng ngày vất vả đã qua.
Sau đó, Thiếu Nhi Gò Thị trình bày vũ khúc dâng hoa đã được chuẩn bị từ trước.
Qua đây, mỗi người chúng con không chỉ dâng cho Đức Mẹ những bông hoa thắm sắc đầu mùa mà còn gửi gắm cả những vất vả gian truân trong cuộc sống nhờ Mẹ ủi an dạy dỗ.
Khép lại ngày hôm nay là giờ Chầu Thánh Thể, bên Thánh Thể Chúa chúng con sốt sắng cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse ban cho giáo xứ, giáo họ, gia đình và chính bản thân con lòng tôn sùng Đức Mẹ, năng chạy đến với Mẹ, yêu những lời kinh Mẹ dạy khi xưa và dành thời giờ họp nhau hát lên bài ca Manificat ca khen Đức Chúa để rồi trong tháng Hoa đến thật ý nghĩa trong đời con













Tác giả: Phaolô Lê Ngọc Thạnh
Ý kiến bạn đọc
Bài thánh ca mừng 37 năm linh mục (10/5/1989 - 10/5/2026) của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Mùa Xuân Năm Ấy
Thánh lễ an táng nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Cha Tổng Đại diện làm phép và khánh thành nhà xứ Giáo xứ Mằng Lăng
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời
Suy niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh: Chuyện "Lập quốc kỳ Hoa Kỳ và con chim sẻ" của ngài Franklin