GIÁO XỨ GÒ THỊ BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI
Chiều nay, một chiều thứ 7 cuối tháng 10, Giáo xứ Gò Thị đã dành một giờ Chầu Mình Thánh Chúa để bế mạc tháng Mân côi.
Mở đầu chương trình bế mạc là giờ kinh nguyện với cuộc rước kiệu Mẹ xung quanh nhà thờ trong tiếng kinh mân côi đã tạo nên một khung cảnh thật ấm áp và linh thiêng, phải chăng nhờ sự yêu thương của Mẹ mà chúng con đã làm được như vậy, dẫu biết rằng lòng con yêu Mẹ không sao bằng tình Mẹ yêu con, nhưng chúng con cũng bằng lòng trông cậy, xin dâng lên Mẹ lời kinh tiếng hát và cả những cử điệu đơn sơ của những em bé nhỏ giáo họ Xuân phong như là lòng thành của chúng con trong tháng này xin dâng lên Mẹ, dầu thời gian của tháng này đã kết thúc nhưng không có nghĩa là lòng mến Mẹ cũng dừng lại. Chúng con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì chúng con biết rằng chỉ có yêu mến Mẹ với những chuỗi kinh huyền nhiệm này chúng con mới được Mẹ gìn giữ và phù trợ Giáo xứ và từng người chúng con trong cuộc sống đời này.
Xin Mẹ thương chúc lành cho Giáo xứ chúng con.
Tác giả: Giáo xứ Gò Thị
Ý kiến bạn đọc