Đúng 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2013, Đức cha Matthêô, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn đã về giáo xứ Ngọc Thạnh chủ tế Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 50 năm đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thánh đường Ngọc Thạnh. Cùng về với Đức cha có cha Tổng đại diện, cha Hạt trưởng Bình Định, quí cha trong và ngoài giáo hạt, cha Giuse Phạm Ngọc Tuấn- chánh xứ Tân Bắc, giáo phận Xuân Lộc, cha bố của cha Antôn Pađôva. Ngoài ra, còn có sơ Tổng phụ trách Hội dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn, đông đảo quý thầy, quý sơ, quý chức và giáo dân các giáo xứ bạn, các ban ngành chính quyền địa phương tham dự Thánh lễ.
Nhà thờ được trang trí đẹp đẽ, giáo dân túc trực từ rất sớm để đón chào sự kiện trọng đại này. Thật là một sự trùng hợp thiêng liêng khi ngày kỷ niệm này của giáo xứ nằm trong Năm Đức Tin của Hội Thánh Chúa, thêm một điều kiện tuyệt vời để mọi người nhìn lại chính mình, nhìn lại cộng đoàn, để củng cố đức tin và đi lên cùng Giáo phận chào mừng 400 năm Tin Mừng đến Qui Nhơn.
Trong bài giảng lễ, cha quản lý giáo phận Gioan Võ Đình Đệ đã triển khai Lời Chúa của Thánh lễ mừng Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng giáo xứ, theo hướng mở ra của lịch sử. Cha đã liên hệ đời sống đức tin hiện nay với các tấm gương đức tin của các tổ phụ Abraham, Môisen…, so sánh với cuộc hành trình của dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vào sa mạc… để nói lên cái khó khăn và sự cần thiết của đức tin, của ơn Chúa luôn ở với mọi người thế nào.
Kết lễ, ông chủ tịch Hội đồng giáo xứ đã có bài cảm tạ xúc động cảm ơn Đức cha, quý Đức cha, quý cha tiền nhiệm, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương hiệp thông cầu nguyện và giúp đỡ cho giáo xứ trong mọi việc.
Đức cha Matthêô ban huấn từ, nhắc đến việc cần thiết của việc xây dựng và gìn giữ nhà thờ nơi trung tâm thờ phượng của cộng đoàn Công giáo, nhưng không quên xây dựng tâm hồn của chính mỗi người nên đền thờ Chúa Thánh Thần, sống tốt đời đẹp đạo để đạo Chúa được biết đến và truyền ra rộng khắp nhất là trên địa bàn giáo xứ.
Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha, quan khách và giáo dân cùng chia sẻ buổi tiệc mừng vui vẻ.



































Tác giả: Giáo xứ Ngọc thạnh
Ý kiến bạn đọc
“Giêsu” lời cuối của Người Chứng Thứ Nhất, lời đầu của người Giáo Lý viên
Cáo phó: Thân phụ của Cha Gioan Baotixita Hoàng Đình Ưng là Ông cố Đôminicô Gẫm Hoàng Long Giám vừa mới qua đời:
Kết quả cuộc thi giáo lý cấp giáo hạt vào ngày 12 tháng 7 năm 2026
Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 68 năm hôn phối của Ông Bà cố cha Phanxicô Phạm Đình Triều
Thánh lễ mừng Ngân khánh Linh mục của cha Đaminh Phan Văn Dũng, chính xứ Giáo xứ Lý Sơn
Suy niệm Chúa Nhật 17 Thường niên A - 2026: Viên ngọc quý hay... "Nắm xôi thằng bờm"
Thư cảm ơn của cha Trưởng Ban Giới trẻ Giáo phận về Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Huế lần thứ IV