Canh thức Giáng Sinh 2018 tại giáo xứ Sơn Nguyên
Đúng vào lúc 19h30, ngày 24 tháng 12 năm 2018, cộng đoàn Giáo xứ Sơn Nguyên đã tụ họp về ngôi thánh đường xây dựng chưa hoàn chỉnh trọn vẹn, để cùng nhau sốt sắng cử hành giờ canh thức Giáng Sinh 2018, cùng nhau nhắc lại biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ, Con Thiên Chúa làm người sinh bởi một người phụ nữ trong một gia đình nghèo khó nhưng thánh thiện, bởi gia đình ấy luôn có tình yêu.
Sau lời khai mạc của cha sở Phêrô, đêm diễn nguyện Giáng Sinh với chủ đề: GIA ĐÌNH VƯỢT KHÓ, CÓ CHÚA CÙNG VUI, được trình bày xuyên suốt theo chương trình như sau:
Phần I: Tạo dựng và sa ngã
Tạo dựng
Phần II: Tội lỗi và phản bội
Múa và diễn cảnh dân phản bội Chúa
Phần III: Tin và được cứu
Hoạt cảnh: Gia đình và sự chọn lựa đức tin - Mẫu gương Thánh Gióp
Múa: Đừng bỏ con Chúa ơi
Phần IV: Thiên Chúa ban ơn cứu độ
Truyền Tin
Múa: Một Lời Xin Vâng
Giáng Sinh
Múa: Tiếng Hát Thiên Thần
Phần V: Kết thúc
Múa đồng diễn: DingDong - Giáng Sinh Sum Vầy
Nhạc: Lời Kinh Gia Đình
Đỉnh cao của đêm nay là Thánh lễ Vọng Giáng Sinh đã được cử hành trọng thể, cộng đoàn dân Chúa tham dự thật sốt sắng. Trong đêm Mừng Chúa Giáng Sinh, mọi người cùng hiệp ý nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch Tình yêu giúp chúng ta xây dựng gia đình mình thành cộng đoàn yêu thương, thủy chung và hiệp nhất. Luôn noi gương Thánh Gia sống tin yêu phó thác để giúp gia đình mình vượt qua những khó khăn thử thách vì tin rằng có Chúa luôn đồng hành với ước nguyện: “GIA ĐÌNH VƯỢT KHÓ, CÓ CHÚA CÙNG VUI”.












































































Tác giả: Giáo xứ Sơn Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Ca đoàn cần chấm dứt việc "đeo dây Stola" như linh mục
Đêm tôn vinh thánh Giuse Thợ và thánh lễ mừng bổn mạng Giáo xứ Hóc Gáo
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo Hạt Qui Nhơn tại Giáo xứ Qui Đức
Giáo xứ Trà Bồng: Hành trình ơn Chúa, lịch sử và sứ vụ tương lai
Ngày tĩnh tâm Tháng Năm của Giáo hạt Quảng Ngãi tại Giáo xứ Châu Ổ
Ai tín: Nữ tu Thérèse Nguyễn Thị Soi, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ vừa mới qua đời
Giới thiệu hai bài thánh ca của Sơn Ca Linh: Hỡi những người Galilê và Ngài đã tiến về trời
Bài thơ Vượt của Cát Đen