MỪNG KÍNH LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Vào lúc 5 giờ 30 ngày 15 tháng 8 năm 2018, mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ Sơn Nguyên đã tề tựu đông đảo về thánh đường, để cùng hiệp dâng thánh lễ Mừng Kính Trọng Thể Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Như một tiền lệ từ nhiều năm trước của giáo xứ, trong thánh lễ hôm nay còn có một niềm vui riêng. Đó là sau hơn 2 tháng học hỏi về Bí tích Thánh Thể và Bí tích Hòa Giải, các em đã được tĩnh tâm, dọn mình và xưng tội trước một ngày (14/8). Hôm nay 19 em được Rước Chúa Lần Đầu trong cuộc đời người Kitô hữu. Niềm vui hân hoan thể hiện trên khuôn mặt trẻ thơ, trông các em như 19 Thiên Thần tay cầm nến sáng với trang phục màu trắng tinh tuyền, được vinh dự đứng trong đoàn rước chủ tế lên bàn thánh. Hơn thế nữa niềm vui được nâng cao thể hiện trên nét mặt của các em lần đầu tiên được tham dự phụng vụ thánh lễ ở những việc như đọc sách, hát đáp ca, lời nguyện giáo dân và dâng lễ vật.
Trong bài giảng lễ, Cha sở Phêrô đã diễn giảng theo trình thuật Tin mừng (Lc. 1, 39-56). Sau phần chia sẻ về việc Đức Maria viếng thăm bà E-li-sa-bét và đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Đức Mẹ Maria. Cha nói đến niềm vui trọng đại của 19 tâm hồn bé thơ hôm nay mà toàn thể mọi thành phần dân Chúa của giáo xứ phải góp phần nuôi dưỡng. Đặc biệt là 19 gia đình của các em, phải có trách nhiệm để niềm vui đó được lớn lên và duy trì mãi như tâm tình bài ca: “Niềm vui con lớn lao dường nào, khi lần đầu được Chúa ngự vào, Chúa ngự vào lòng con thơ bé, ôi tình Ngài lòng con say mê. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, đền thờ Chúa Ba Ngôi ngự trị. Xin cho lòng con mãi là đền thờ, trọn đời trong trắng đơn sơ…” Và kết thúc bài giảng là câu chuyện về vị hoàng đế nước Pháp, Napoléon Bonaparte. Trong những ngày cuối đời của người đã từng chinh phục cả Âu Châu khi bị đi đày tại đảo Sainte Helene, khi trả lời câu phỏng vấn của người viết tiểu sử về ông: - Xin ngài cho biết trong suốt cuộc đời của ngài, ngày nào là ngày quan trọng và hạnh phúc nhất? Thật trái với sự trông chờ của người hỏi, khi Napoléon đã trả lời một cách dứt khoát: - Ta nhớ, nhớ rất rõ ngày quan trọng và hạnh phúc nhất trong đời ta đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, khi ta còn bé. Đó là ngày ta Rước Lễ Lần Đầu.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một đại diện phụ huynh và một em đại diện nói lên tâm tình vui mừng của các em khi lần đầu được Rước Chúa. Cảm ơn Cha Sở, cảm ơn các giáo lý viên đã dạy dỗ cho các em trong suốt thời gian qua và hứa sống luôn kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Cuối cùng là lời kính chúc Cha sở cùng cộng đoàn nhiều ơn Chúa và sức khỏe để cùng nhau hoàn thành ngôi nhà thờ mới của giáo xứ.





































Tác giả: Giáo xứ Sơn Nguyên
Ý kiến bạn đọc
Văn phòng Tòa Giám mục: Thông báo về việc Bổ nhiệm Giám mục phó Giáo phận Qui Nhơn
Bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh và Giám mục Phó Giáo phận Qui Nhơn
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Giáo xứ Gò Duối: Thánh lễ tạ ơn Chúa và nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""