Thánh lễ tạ ơn Chúa về 23 năm hồng ân linh mục của quý cha khóa 2

Thứ bảy - 26/04/2025 01:12

Vào lúc 9g00 sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 04 năm 2025, tại Giáo xứ Sông Cầu, thánh lễ tạ ơn Chúa mừng 23 năm hồng ân linh mục của các cha Giáo phận Qui Nhơn thuộc khóa 2 Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang.

Thánh lễ do cha Giuse Trương Đình Hiền - Tổng Đại diện Giáo phận chủ tế. Đồng tế thánh lễ có quý cha khóa 2, quý cha trong giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý nữ tu và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

 

Cách đây 23 năm, vào ngày 24 tháng 04 năm 2002, tại nhà thờ Tuy Hòa, quý cha được thụ phong bao gồm:

- Cha Tôma Nguyễn Công Binh – Cha sở Giáo xứ Sông Cầu
- Cha Anrê Đoàn Văn Điểm – giáo sư Đại Chủng viện Sao Biển Nha Trang,
- Cha Phêrô Nguyễn Xuân Hòa – Cha sở Giáo xứ Trà Kê,
- Cha Augustinô Nguyễn Văn Phú – Cha sở Giáo xứ Đồng Tre,
- Cha Phanxicô Assisi Phạm Đình Triều – Cha sở Giáo xứ Đông Mỹ.

 

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện đã chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình lắng đọng và mang chiều sâu hiệp hành – đúng với tinh thần của Giáo Hội hôm nay.

"Từ trình thuật Tin Mừng Ga 21, 1-14, cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh các tông đồ, những người đã từng mỏi mệt vì suốt đêm không bắt được gì, nhưng khi nghe lời Chúa Giêsu mà thả lưới bên phải, họ đã thu được mẻ cá đầy. Hình ảnh ấy như phản chiếu hành trình đời linh mục – không thiếu lúc cô đơn, âm thầm và tưởng như vô ích – nhưng chính khi biết lắng nghe và tín thác nơi Chúa, hoa trái sẽ đến trong lúc không ngờ. Năm linh mục mừng lễ hôm nay, cũng như bao người được sai đi trong Giáo Hội, đều đang cùng hiệp hành trên một con thuyền – là Đức Kitô. Chỉ khi bỏ lại ý riêng, lòng kiêu ngạo, và để Chúa điều hướng, thì con thuyền ấy mới có thể vươn ra khơi xa".

Cha chia sẻ tiếp: "Đồng hành với Chúa cũng chính là đồng hành với nhau. Trong tình hiệp thông linh mục đoàn, năm cha đã cùng bước, cùng chia sẻ sứ vụ từ ngày đầu được đặt tay thánh hiến. Từng vị trí phục vụ hôm nay – từ giáo xứ vùng quê đến giảng dạy chủng viện – đều là hoa trái của một hành trình trung tín trong ơn gọi, và luôn đặt niềm tin nơi Đấng đã kêu gọi mình. Cuối cùng, hình ảnh Chúa Giêsu chuẩn bị sẵn cá và bánh trên bờ cho các môn đệ sau một đêm dài – là dấu chỉ thật đẹp của sự quan phòng và đồng hành đầy yêu thương của Thiên Chúa. Chính Ngài là Đấng luôn bù đắp cho những gì ta thiếu, nuôi dưỡng những ai dấn thân vì Tin Mừng, và không để ai phải bước đi một mình".

 

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, hiệp thông và đầy hy vọng. Cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho quý cha mừng lễ hôm nay luôn trung kiên trong sứ vụ, tiếp tục là những người mục tử hiền lành, khiêm tốn và luôn bước đi trong tinh thần hiệp hành với Giáo Hội và dân Chúa.

Xem tiếp hình ảnh:

Tác giả: Dom Truyền Thông Gx Tuy Hòa

 Tags: thánh lễ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây