Thánh lễ an táng Bà cố Anna Nguyễn Thị Yên tại Giáo xứ Tịnh Sơn

Thứ sáu - 28/03/2025 23:46

Thánh lễ an táng Bà cố Anna Nguyễn Thị Yên được cử hành tại Giáo xứ Tịnh Sơn vào lúc 9h00 sáng Thứ Tư, ngày 26 tháng 3 năm 2025.

Bà cố Anna hiện đang ở tại khu phố Tịnh Sơn, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, thuộc giáo xứ Tịnh Sơn. Qua đời vào lúc 05 giờ 30, Thứ Hai, ngày 24 tháng 03 năm 2025. Bà cố Anna là thân mẫu của:

- Cha Đaminh Đỗ Nhị Anh, Chánh xứ giáo xứ Phú Lâm
- Cha Phêrô Đỗ Tam Anh, Phó xứ giáo xứ Sông Hinh
- Nữ tu Anê Đỗ Thị Yến Anh, thuộc Dòng Nữ Vương Hòa Bình
- Nữ Tu Maria Đỗ Thị Tứ Anh, Tu Hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu.


Thánh lễ do cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại diện chủ sự; cùng với sự đồng tế của quý cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ nam nữ từ các hội dòng trong Giáo phận, bao gồm Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, Tu hội đời Thánh Tâm, cùng bà con giáo dân từ Giáo hạt Tuy Hòa, Mằng Lăng và nhiều nơi đã đến hiệp dâng thánh lễ, bày tỏ lòng tri ân và tiễn biệt Bà cố Anna.
 

Cha Phêrô Trương Minh Thái, hạt trưởng Hạt Tuy Hòa và cũng là cha sở Giáo xứ Sông Hinh giảng lễ. Cha đã có những tâm tình khởi đi từ Lời Chúa thật sâu sắc, chạm đến tâm hồn của nhiều người tham dự. Ngài nhắc nhớ về cuộc đời của Bà cố Anna, một người phụ nữ kiên cường, dù trải qua bao khó khăn, đặc biệt là những năm tháng sau 1975, vẫn luôn tận tụy, hy sinh để nuôi dạy con cái trong niềm tin và lòng phó thác vào Chúa.
 

Mẫu gương của Bà cố Anna thật bình dị như bao Kitô hữu khác. Đó chính là niềm vui của toàn thể Giáo hội, là chứng nhân của hy vọng, là hình ảnh sống động về niềm hạnh phúc nên thánh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi trong Tông huấn Gaudete et Exsultate – Hãy vui mừng và hân hoan. Ngài nhắc chúng ta tái khám phá những vị thánh âm thầm bên cạnh mình, những con người không được ghi danh vào sử sách nhưng lại chính là những nhân tố làm nên lịch sử Giáo hội. Họ là những người đã trung kiên chu toàn bổn phận của một người cha, một người mẹ, một người con, và của một tín hữu.
 

Chính trong tâm tình đó, hình ảnh hạt giống Giêsu âm thầm mục nát để sinh hoa kết trái đã nâng đỡ Bà cố Anna trong suốt hành trình dương thế. Và hoa trái ấy không chỉ đợi sinh sôi nơi Nước Thiên Đàng, nhưng ngay trong cuộc sống này, Chúa đã hứa ban gấp trăm, gấp ngàn lần. Hôm nay, chúng ta cùng Bà cố dâng lên Chúa hy lễ tạ ơn cuối cùng – cho gia đình, cho từng người con, và cho cả cộng đoàn giáo xứ thân yêu của Bà cố.

Chúng ta cũng tiếp tục xin Bà cố chuyển cầu cùng Chúa, để mỗi người chúng ta được tràn đầy ân sủng, hầu có thể can đảm bước theo hành trình tự hủy của Đức Kitô. Bởi bên kia thập giá chính là niềm hy vọng, là niềm vui phục sinh mà chúng ta đang tin tưởng phó dâng Bà cố Anna cho Chúa. Đó cũng là hành trình mà mỗi người Kitô hữu đều hướng tới.

 

Thánh lễ kết thúc lúc 10h00. Sau đó, Bà cố Anna được an nghỉ trong lòng đất mẹ tại nghĩa trang khu phố, trong sự thương tiếc và nguyện cầu của mọi người.


Xem tiếp hình ảnh:

 

Tác giả: Ban Truyền thông

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây