Chiều nay, giáo xứ Tuy Hòa chào đón 19 bạn trẻ gia nhập đạo Công giáo. Nhìn các bạn rất hớn hở vui mừng mà cũng rất hồi hộp lo lắng, nhưng không sao, niềm tin của bạn đã khẳng định rằng từ đây các bạn chính thức là thành viên của Hội thánh, là con cái của Chúa.
Sau khi nghe công bố Tin Mừng: “Nước trời như viên ngọc quý” (Mt 13, 45), một đoàn người đông đảo tiến vào bên trong giáo đường để được chạm đến viên ngọc quý đó…rất trang trọng trong chiếc áo thụng giống như các tập sinh hay tu sĩ của một tu viện nào đó… không, họ không là những người sắp tuyên khấn sống ơn gọi độc thân, họ là những anh em chuẩn bị đi vào đời sống gia đình, gia đình theo lề luật Hội thánh.
Tôi không biết có ai trong họ đã nhìn thấy viên ngọc lạ kia chưa nhưng tôi thấy rõ cái quyết tâm của họ trên đường tìm kiếm. Họ đến từ những ngày bắt đầu dịch Covid, giãn cách xã hội khá lâu, …họ lại tiếp tục trong chuyên chăm học hỏi và hôm nay họ thưa lớn tiếng rằng: Con xin Đức Tin…Đức tin cho con được sống đời đời… Như một phép lạ giữa đời thường…sao hôm nay họ thánh thiện, họ tươi mới, họ nhẹ nhàng như thế!
Sau thánh lễ, tôi tiếp tục phát hiện những điều không thể không ngạc nhiên hơn vì trong đoàn người này có cả những con người họ đã đánh đổi hết tài sản của mình để đi tìm cái VĨNH CỬU mà người đời cho là viễn vong…Họ chấp nhận mất đi thời gian kinh doanh, cho họ của cải vật chất; họ chấp nhận mất đi những danh phận mà thế gian hứa hẹn khi họ đã là đảng viên và cũng có cả những anh em phải vượt qua nhiều áp lực của bạn bè, người thân để tuyên xưng mình là công dân nước trời.
Nhiều bạn tâm sự với tôi rằng:
Chia vui với họ và cũng là niềm vui của tôi khi từ hôm nay họ cùng chung phần trách nhiệm xây dựng hội thánh này; từ hôm nay họ cùng chúng tôi nói với nhau, với những người đã biết Chúa, những ai chưa một lần tiệp cận Nước trời rằng : “Tình nào quý cho bằng , bằng tình Chúa yêu ta. Người đã chết vì ta để xóa hết tội ta”.
Tác giả: Giaos xứ Tuy Hòa
Ý kiến bạn đọc