Hôm nay, Chúa nhật 18 thường niên A, Ban giáo lý giáo xứ Tuy Hòa tổ chức cho 43 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu trong thánh lễ nhì, lúc 7h30’.
Nhìn nét mặt rạng rỡ vui sướng cũng đủ biết được “tâm hồn các em hoan hỷ vì Đức Chúa” và trong bộ trang phục màu trắng, các em như những trinh nữ khôn ngoan cầm đèn sáng trên tay để đón Chàng rể và cùng với Người tiến vào dự tiệc.
Vào ngày hôm trước, các em đã được tĩnh tâm để lãnh nhận bí tích Giải tội. Cha sở đã chỉ dạy cho các em biết điều quan trọng nhất trong bí tích giải tội đó là sự ăn năn thống hối, nhìn nhận mình có tội và trở về với Chúa qua bí tích giải tội. Sau khi được Chúa tha thứ mọi tội lỗi, các em đã viết ra những tâm tình của mình với Chúa Giêsu chuẩn bị cho giây phút được đón Mình Máu Chúa rồi thân thưa với Ngài rằng:
Con đã thực sự rước người con yêu mến đó là Chúa vào trong lòng con. Khi rước lễ, con cảm nhận được Chúa đang cùng con tiến dần đến vạch đích trên con đường nên thánh, cám ơn Chúa cho con được biết Chúa, tin tưởng Chúa và sống yêu thương để xứng đáng trở thành con của Chúa.
Có Chúa ngự trong lòng, con có thể cầu nguyện cho mọi người quanh xóm làng hiểu rõ về Chúa hơn.
Cho người nghèo khổ có cuộc sống ấm no, cho dịch bệnh Corona mau chấm hết để mọi người trên thế giới có cuộc sống hạnh phúc/Amen
Chúa cho con hiểu biết về giáo lý là hiểu biết về Chúa. Con vui mừng sung sướng vì Chúa đến thăm con và ngự vào lòng con dù con đã phạm lỗi nghịch cùng Chúa, con không xứng đáng gọi là con của Cha. Chúa đã chết vì con và kêu gọi con ăn năn thống hối để trở về với Chúa.
Có Chúa ngự trong con, con không sợ hy sinh, có Chúa ngự trong con, con đủ sức mạnh để tránh xa mọi cám dỗ của ma quỷ. Con cảm tạ Chúa/ Amen
Hôm nay, Chúa đã thực hiện được ước mơ của con là được Chúa ngự vào lòng để con trở nên giống Chúa.
Khi rước lễ, con nhận ra rằng Chúa đang ở trong con, Chúa yêu thương con và muốn con sống đời đời
Cám ơn Chúa đã ở bên cạnh con trong mọi thời điểm và luôn che chở bảo vệ con, Chúa là người luôn yêu thương con, cho con những điều tốt lành để con sống mãi là con cái Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa/ Amen
Trong ngày trọng đại của các em, cha sở khuyên các phụ huynh cố gắng đưa các em đến tham dự thánh lễ hằng ngày để các em được rước Chúa mỗi ngày, hãy phó dâng tâm hồn đơn sơ trong trắng của các em cho Chúa để Ngài hướng dẫn và làm chủ cuộc đời các em.
Tác giả: Giáo xứ Tuy hòa
Ý kiến bạn đọc