Thời Cha Eugène Durand Lộc ở tại Đồng Quả (1895-1899), cha đã quy tập hài cốt các vị tử đạo trong thời Văn Thân (1885) từ nhiều nơi về chôn cất tại Nhà Mồ Đồng Quả trong khuôn viên nhà thờ Đồng Quả lúc bấy giờ. Trải qua thời gian lâu dài và nhiều biến động của lịch sử, nhất là năm 1964, cha sở và giáo dân Đồng Quả di cư vào Qui Nhơn, một số khác bỏ xứ đi nơi khác, nhà thờ bị bom đánh sập hoàn toàn, nên Mộ Tử Đạo vì thế cũng mai một.
Sau khi hòa bình lập lại, một số giáo dân Đồng Quả trở về tái lập cuộc sống tại quê nhà cũng không quên gìn giữ và tôn tạo phần Mộ Tử Đạo này. Bà con giáo dân Đồng Quả sớm tối đọc kinh, thắp nhang, cắm hoa, dọn cỏ... tại phần Mộ Tử Đạo còn sót lại, dù chỉ còn một u đất đơn sơ, hoang phế. Nhờ lời cầu nguyện chân thành, những hy sinh âm thầm, lặng lẽ của bà con Đồng Quả cùng với sự chuyển cầu của các vị tử đạo, nhờ hồng ân Năm Thánh 2025 của Giáo Hội, Mộ Tử Đạo Đồng Quả được chọn làm điểm hành hương của Giáo phận Qui Nhơn ở vùng Bắc Bình Định. Mộ Tử Đạo Đồng Quả nằm trong địa bàn giáo họ Kim Sơn, Giáo xứ Nghĩa Điền hiện nay.
Năm 2025 cũng đánh dấu cột mốc 130 năm, kể từ năm 1895 đến nay, Mộ Tử Đạo bắt đầu được xây dựng và quy tập hài cốt các vị tử đạo. Vì lý do đó, công trình Mộ Tử Đạo Đồng Quả đã được cải táng và xây dựng mới. Đây là kết quả của những hy sinh, đóng góp của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ Nghĩa Điền. Người góp công, người góp của, cùng với những ưu tư, mong muốn của bà con giáo dân Kim Sơn, của Cha sở Nghĩa Điền. Công trình Mộ Tử Đạo Đồng Quả nay đã được xây dựng hoàn chỉnh, khang trang, sạch sẽ và rộng rãi hơn, xứng đáng là điểm hành hương Năm Thánh. Đồng thời, công trình này cũng là công sức và nội lực của tất cả giáo dân Nghĩa Điền, cách riêng là của giáo họ Kim Sơn.
Xin Chúa chúc lành cho mọi việc chúng con đang làm để tưởng nhớ và biết ơn các vị tử đạo trên mảnh đất Giáo phận Qui Nhơn. Nhờ máu các ngài đổ ra trên chính quê hương mình mà chúng con có được đức tin và cuộc sống như ngày hôm nay. Xin Chúa nhân từ nhậm lời cầu nguyện và đón nhận những cố gắng của chúng con mà ban cho chúng con đức tin kiên vững giữa bao thử thách, cùng với đời sống chứng tá giữa bao nhiêu anh chị em lương giáo. Xin các Vị Tử Đạo chuyển cầu cùng Chúa cho quê hương Việt Nam, cho giáo phận Qui Nhơn, giáo xứ Nghĩa Điền, giáo họ Kim Sơn và mỗi người chúng con được noi gương anh hùng của các ngài hầu làm sáng Danh Chúa và đem lại nhiều hoa trái tốt lành cho anh chị em. Amen.









