Giáo xứ Nghĩa Điền cử hành Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng Giáo họ Kim Sơn và làm phép mộ tử đạo Đồng Quả ngày 15/8/2025

Thứ bảy - 16/08/2025 00:52
Giáo họ Kim Sơn (trước đây được gọi là giáo họ Đồng Quả Thượng) thuộc giáo xứ Nghĩa Điền đã chọn Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời làm bổn mạng của mình. Hằng năm, đến ngày lễ bổn mạng, bà con giáo dân Kim Sơn vui mừng quy tụ tại một gia đình trong giáo họ và cùng nhau cử hành long trọng Thánh lễ này. Năm nay, trong bầu khí Năm Thánh 2025, niềm vui mừng Bổn mạng lại được gia tăng gấp bội, khi công trình xây dựng Mộ Tử Đạo Đồng Quả đã được hoàn thành.

Như truyền thống hằng năm, sáng ngày 15.08, bà con Kim Sơn quy tụ chuẩn bị mọi thứ cho Thánh lễ Bổn Mạng: tập hát, lần chuỗi chung, xưng tội... Từ ngày hôm trước, bà con đã chuẩn bị bàn thờ, ghế ngồi, trang trí hoa bông đèn nến, dọn vệ sinh nơi cử hành Thánh lễ... Đặc biệt, bà con cũng đã vệ sinh khuôn viên Mộ Tử Đạo Đồng Quả để chuẩn bị làm phép sau Thánh lễ Bổn mạng.

Thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại giáo họ Kim Sơn được cử hành lúc 9 giờ sáng, quy tụ đông đảo anh chị em Kim Sơn và các giáo họ trong giáo xứ Nghĩa Điền. Sau Thánh lễ, mọi người bắt đầu xếp hàng theo đoàn rước, đi hành hương từ tư gia cử hành Thánh lễ đến phần Mộ Tử Đạo. Đặc biệt, đây cũng chính con đường còn sót lại từ nhà thờ Đồng Quả ngày xưa, mà theo những người cao tuổi tại giáo họ Kim Sơn: đây cũng là con đường ngày xưa đi kiệu Đức Mẹ xung quanh nhà thờ Đồng Quả.

Tại phần Mộ Tử Đạo, Cha Sở, quý Sơ cộng đoàn Nghĩa Điền, các biện họ và bà con giáo dân cùng nhau niệm hương, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính. Sau đó, Cha Sở làm phép Mộ Tử Đạo, tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse và cử hành nghi thức hành hương Năm Thánh. Kết thúc nghi thức, Cha Sở ban phép lành cùng ơn Toàn xá cho mọi người tham dự. Ngày bổn mạng kết thúc với bữa cơm thân tình mà anh chị em Kim Sơn chia sẻ cho nhau.

Sau lễ mừng Bổn mạng, mỗi người trở về gia đình. Đối với anh chị em Kim Sơn, giờ đây mỗi người, mỗi gia đình phân công nhau dọn dẹp, giữ gìn phần Mộ Tử Đạo của giáo họ. Đồng thời, cứ mỗi đêm, các gia đình trong giáo họ luân phiên nhau đọc kinh tại phần Mộ này. Dường như sức sống đức tin đang bắt đầu bừng tỉnh tại giáo họ lâu đời nhưng cũng lạnh nhạt theo thời gian. Nhờ sự hiện diện của Mộ Tử Đạo Đồng Quả, cùng với mẫu gương của Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, mỗi tín hữu Kim Sơn được nhắc nhớ về một bề dày lịch sử đức tin của vùng đất mình đang sống, để chính họ được khơi lại niềm vui sống đạo sau thời gian dài xa cách Chúa. Đây cũng là cột mốc quan trọng để bắt đầu giáo dục đức tin cho thế hệ mầm non mai sau.

Chúng con xin dâng mọi việc đang làm lên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, chính Chúa cho chúng con được khởi sự thì cũng xin Chúa giúp chúng con hoàn thành mọi việc sao cho đẹp lòng Chúa. Chúng con hy vọng với mọi nổ lực hôm nay, cùng với cầu nguyện và hy sinh, đời sống đức tin chúng con ngày thêm vững mạnh. Trong một tương lai gần, đời sống Đạo trong giáo họ được phục hồi và thêm lòng sốt sắng. Xin Chúa thương thánh hóa và nhậm lời chúng con. Amen.

 
 

Tác giả: Giáo xứ Nghĩa Điền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây