CHÚA NHẬT LỄ LÁ TẠI GIÁO HỌ BA TƠ
Vào lúc 5giờ30 chiều thứ bảy, giáo họ Ba Tơ long trọng bước vào Tuần Thánh với lễ lá tưởng niệm việc Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem. Đến giờ cộng đoàn cùng qui tụ trước sân nhà xứ để làm phép lá và rước lá tiến vào nhà thờ trong tiếng trống rộn rã và hân hoan cất bài ca: “Hoan hô con vua Davit, chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Cảm động nhất là khi Cha quản nhiệm và 2 ông hát bài thương khó theo Thánh Luca, rất dài nhưng mọi người đứng nghiêm trang, sốt sắng. Sau đó là bài giảng lễ, trong bài giảng Cha Giuse đã nhắn nhủ mỗi người không chỉ nhìn lại biến cố lịch sử của Chúa Giêsu qua cuộc thương khó mà còn nhìn vào cuộc sống của mỗi người bằng những lời nhắn nhủ: mấy năm gần đây nhân loại đang phải dối diện với dịch bệnh Covid, ai cũng mang khẩu trang để tránh dịch bệnh, đây cũng là cơ hội để chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Chúa Giêsu trong cuộc thương khó: Một con Người thinh lặng. Chúa thinh lặng trước sự chất vấn của giới lãnh đạo Do Thái, trước sự tra hỏi của quan Philatô, sự sỉ nhục, nhạo báng của dân chúng.
Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy thinh lặng để nghe Lời Chúa, nghe qua các biến cố trong cuộc sống, qua tha nhân hầu nhận ra Thánh ý Chúa trong cuộc đời mỗi người, đặc biệt trong tuần thánh này.











































