“Mỗi người trong chúng con như một khía cạnh của cuộc sống hiện tại, không ai giống ai, để sau khi kết thúc thánh lễ này mỗi người chúng con lại đến những nơi khác nhau, có những việc khác nhau. Cha cầu chúc cho các con được như ánh sáng giữa lòng thế gian, đem ánh sáng của Chúa đến hết thảy mọi người và mọi ngày trong cuộc sống của chúng con”. Đó là những lời mà vị Mục Tử thân yêu của Giáo phận chúng ta nhắn nhủ với các anh chị năm cuối trong Thánh Lễ tạ ơn và ra trường của nhóm SVCG Bình Minh Qui Nhơn diễn ra vào ngày 22/05/2016 tại tiểu chủng viện Qui Nhơn.
“…Thời gian trôi qua mau chỉ còn những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi xin hãy ngừng trôi…”. Đó là những nốt nhạc được cất lên nhiều nhất trong buổi sinh hoạt sau Thánh Lễ tạ ơn. Buổi sinh hoạt được diễn ra với sự năng động của tuổi trẻ, của những anh em trong nhà SVCG Bình Minh. Đa số những trò chơi trong buổi sinh hoạt đều dành riêng cho những anh chị năm cuối để đọng lại trong mỗi người một chút tình, một chút Bình Minh. Kết thúc buổi sinh hoạt mọi người ngồi quay quần bên nhau để tâm sự, để nói về những ngày đầu mới bước vào ngôi nhà Bình Minh, để nhắn nhủ các em phải cố gắng xây dựng một Bình Minh phát triển, đoàn kết và thương yêu nhau. Rồi cũng đến giây phút của sự luyến tiếc, của niềm vui xen lẫn nỗi buồn, giây phút mà chúng em phải chia tay anh chị, chia tay nhau để về lại với cuộc sống của mình.
Tạ ơn Chúa vì đã hằng thương thánh hóa và giữ gìn chúng con trong suốt năm học qua, chúng con cảm ơn Đức Cha, Cha linh hướng, quý Cha, quý Sơ đã luôn đồng hành và nâng đỡ chúng con trong mọi gian nan thử thách của thế gian. Chúng em xin tri ân quý ân nhân, quý anh chị cựu đã, đang và sẽ luôn là nguồn động viên cho chúng em trong mọi hoạt động của nhóm, sau hết chúng ta cùng cảm ơn nhau vì đã xậy dựng Bình Minh như ngôi nhà thứ hai của chúng ta.
Nhóm SVCG Bình Minh Qui Nhơn Nguyện xin Chúa hằng thương che chở hết thảy mọi người chúng con!!!






Tác giả: Sinh viên Bình minh
Ý kiến bạn đọc
Đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita - Giám mục Phó tân cử cùng phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột về giáo phận
Nghi thức Dấn thân của sáu Thầy Đại Chủng Sinh tốt nghiệp Thần học khóa 19 Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
Cáo phó: Thân phụ của cha Phêrô Huỳnh Thúc Quán Cầu là Ông cố Phêrô Huỳnh Thúc Bảo vừa mới qua đời
Lược sử Giáo họ Long Giang - Giáo xứ Châu Ổ: Bước chân thăng trầm của hình thành và phát triển
Bài ca nhập lễ của Sơn Ca Linh: Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì
Học viện Têrêsa Avila bế giảng khóa thần học căn bản 2024 - 2026
Ai tín: Nữ tu Catarina Clara Mai Thị Mỹ Xoa thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn vừa mới qua đời
Bài thánh ca dâng lễ của Sơn Ca Linh: Cúi xin Cha nhận cho