Thánh lễ tổng kết năm 31 của nhóm Sinh viên Công giáo Bình Minh Qui Nhơn

Thứ hai - 23/06/2025 11:49
Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2025, tại Chủng Viện Thánh Giuse Qui Nhơn, Nhóm Sinh viên Công giáo Bình Minh đã tổ chức Thánh lễ Tổng kết năm học thứ 31, một dấu mốc đặc biệt, không chỉ là thời khắc khép lại một hành trình học tập, mà còn là dịp gửi lời chào trân trọng và đầy yêu thương đến các anh chị sinh viên năm cuối, những người đã đồng hành, dấn thân và ghi dấu ấn sâu đậm nơi mái nhà chung Bình Minh.
 
Thánh lễ được cử hành vào lúc 17h30, trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiện, đầy xúc động và đậm tình gia đình. Sự kiện thiêng liêng này đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của đông đảo thành viên nhóm, quý ân nhân, quý anh chị cựu, quý sơ và các vị khách mời, tạo nên một buổi gặp gỡ đức tin thắm đượm nghĩa tình.
 
Trong giây phút lắng đọng đầu lễ, mọi thành viên cùng nhau nhìn lại hành trình đã qua, một năm với biết bao kỷ niệm: những buổi sinh hoạt học hỏi, những lần cùng nhau phục vụ, những chuyến đi xa đầy nhiệt huyết, và cả những giờ phút cầu nguyện âm thầm. Tất cả như một dòng chảy yêu thương, lặng lẽ nhưng mạnh mẽ, thấm sâu vào từng tâm hồn.
 
Thánh lễ Tổng kết hôm ấy không chỉ là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa, mà còn là dịp để các bạn sinh viên gửi lời tri ân đến với nhau: tri ân những người đã phục vụ âm thầm, tri ân những tấm lòng yêu thương và đồng hành, và đặc biệt là tri ân các anh chị sinh viên năm cuối, những “người anh người chị” đã từng dìu dắt, nâng đỡ và truyền lửa cho thế hệ sau.
 
Phút chuyển giao thiêng liêng nhất trong buổi lễ là khoảnh khắc các anh chị năm cuối “trao lửa” cho các em sinh viên khóa sau. Ánh nến được thắp lên, chuyền tay, lan tỏa khắp nhà thờ, như một biểu tượng sống động của sứ mạng tiếp nối, của tình thân không nhạt phai, và của đức tin luôn bừng cháy qua từng thế hệ. Ánh sáng ấy không chỉ thắp trong tay, mà còn thắp trong tim, trong từng lời chúc lành, ánh mắt trìu mến, cái ôm bịn rịn trước giờ chia xa.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn bước vào phần ăn tối và  giao lưu văn nghệ, một chương trình được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy sáng tạo và cảm xúc. Những tiết mục đơn sơ nhưng chất chứa tình cảm, những giai điệu nhẹ nhàng gợi nhớ kỷ niệm xưa, những hoạt cảnh ý nghĩa kể lại câu chuyện đời sinh viên… tất cả hòa quyện thành một bức tranh sinh động của tuổi trẻ Công giáo.
Sự kiện đầy ý nghĩa này, diễn ra trong sự yêu thương gắn bó, đã để lại dư âm đẹp đẽ trong lòng mỗi người tham dự. Nó không chỉ tổng kết một năm sinh hoạt, mà còn tổng kết một giai đoạn đời sinh viên tràn đầy lý tưởng, cống hiến và đức tin sống động. Đồng thời, nó cũng mở ra một chương mới, với những người ở lại sẽ tiếp tục bước đi, tiếp tục gìn giữ và xây dựng, với những người ra đi sẽ mang theo một phần Bình Minh trong tim, như hành trang cho hành trình phía trước.
 
Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn ánh sáng và bình an, luôn đồng hành và nâng đỡ tất cả chúng con, đặc biệt là các anh chị sinh viên sắp bước vào một môi trường mới. Xin Người tiếp tục chúc lành cho Nhóm Sinh viên Công Giáo Bình Minh, để ngọn lửa đức tin và tình huynh đệ vẫn mãi sáng trong tim mỗi thành viên.
 

Tác giả: Sinh viên Công giáo Bình Minh Qui Nhơn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây