CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Chủ tế:
Anh chị em thân mến, chính nhờ sự vâng phục cho đến chết và chết trên Thập Giá của Đức Kitô, mà Thiên Chúa Cha được tôn vinh và nhân loại được cứu rỗi. Với quyết tâm noi gương Đức Kitô, chấp nhận nên như hạt lúa gieo vào lòng đất, để tham gia vào việc cứu rỗi chính mình và anh chị em, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hướng dẫn:
“Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt”. Xin cho các Kitô hữu biết nêu gương Đức Kitô : chấp nhận bị nghiền nát, để trở thành tấm bánh thơm ngon dâng lên Chúa Cha, và nên lương thực nuôi sống anh chị em.
“Khi nào Ta bị đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Vì những khổ đau Con Chúa và các kẻ lành đã chịu, xin cho mọi người đang thành tâm tìm kiếm những điều chính trực, gặp được chính Chúa là Cha nhân lành.
“Ôi Lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch”. Xin cho những người tội lỗi, khô khan nguội lạnh : luôn trông cậy vào lòng thương xót Chúa và mau mắn làm lại cuộc đời trong Mùa Chay Thánh này.
“Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta. Và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng ở đó”. Xin cho các anh chị em đã ly trần sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Chúa đã muốn Con Chúa chịu khổ hình Thập Giá để cứu chuộc loài người. Xin Chúa ban thêm thần lực để chúng con làm trọn trong chúng con và trong Hội Thánh những gì còn thiếu trong cuộc khổ nạn của Con Chúa hầu góp phần làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Epphatha - tập 4 - Mở ra: Trở về với lòng và tìm gặp Chúa trong mọi sự