CHÚA NHẬT II PHỤC SINH – NĂM B
Chủ tế:
Anh chị em thân mến,
Đức Kitô Phục Sinh đem lại bình an, tình yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin ở Ngài. Hân hoan họp mừng Người đã sống lại, chúng ta tin tưởng nguyện xin.
Hướng dẫn:
“Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí”. Chúa đã sống lại để trở nên nguồn bình an và mối giao hòa giữa loài người. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho các tín hữu hằng hiệp thông với nhau trong đức tin và tình bác ái.
“Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho những người trí thức đang gắng công phục vụ nhân loại và Hội Thánh, biết đem hết lòng thành tìm kiếm chân lý và đạt tới đức tin.
“Bình an cho các con”. Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết thi hành bổn phận theo công lý và tinh thần phục vụ, để các dân tộc được hòa thuận với nhau, và vui hưởng thái bình thịnh vượng.
“Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa, dùng Thần lực của Đức Kitô Phục Sinh, bẻ gãy xiềng xích tội lỗi, giải thoát mọi người trong xứ đạo chúng ta thoát khỏi bóng đêm của sự chết lầm than.
Chủ tế:
Lạy Chúa,
Nhờ Mầu Nhiệm Vượt Qua, Chúa đã làm cho tâm hồn chúng con được tươi trẻ lại và tràn đầy hoan lạc vì được làm con Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần xuống tràn đầy tâm hồn chúng con, để hiệp nhất và hướng dẫn chúng con trong việc loan báo Tin Mừng Phục Sinh của Con Chúa cho hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Nghi thức Dấn thân của sáu Thầy Đại Chủng Sinh tốt nghiệp Thần học khóa 19 Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang
Đón tiếp Đức cha Gioan Baotixita - Giám mục Phó tân cử cùng phái đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột về giáo phận
Cáo phó: Thân phụ của cha Phêrô Huỳnh Thúc Quán Cầu là Ông cố Phêrô Huỳnh Thúc Bảo vừa mới qua đời
Thông điệp đầu tiên về trí tuệ nhân tạo của Đức Giáo hoàng Lêô XIV
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và những bài học cho Giáo hội hôm nay
Giáo xứ Qui Đức: Gặp mặt các Anh Chị em tân tòng năm 2026
Chút suy tư về nẻo đường truyền giáo khởi đi từ gia đình