CHÚA NHẬT XXVI QUANH NĂM – NĂM B
Chủ tế:
Anh chị em thân mến, thật hạnh phúc cho chúng ta khi được Đức Kitô mời gọi đến chia sẻ Thần Khí phục vụ của Người và lãnh nhận thân Mình Máu Người làm của ăn. Với tinh thần bao dung chấp nhận tha nhân trong khi phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hướng dẫn:
“Khi Thần Khí ngự trên các ông, các ông liền nói tiên tri, và về sau các ông không mất ơn ấy”. Xin Thần Khí của Chúa Kitô không ngừng biến đổi Hội Thánh, để càng ngày Hội Thánh càng trở nên dân tộc Tiên tri rao giảng Lời Chân Lý và công bố Tin Mừng cứu độ cho muôn dân.
“Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa đoái thương tập hợp các anh em đang tin nhận Chúa Kitô, vào trong đức tin nguyên tuyền và đức ái chân thành.
“Hỡi những người giàu có… các ngươi đã tích trữ cho các ngươi cơn thịnh nộ trong ngày sau hết”. Xin cho những ai được ưu đãi về tiền bạc, hiểu biết, sức khỏe hay quyền bính : không tự mãn và độc quyền, nhưng biết đem sự ưu đãi đó ra phục vụ mọi người trong công bằng và lòng bao dung.
“Kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn”. Xin cho các thanh thiếu niên trong xứ đạo chúng ta gặp được những bạn bè tốt và các nhà giáo dục chân chính có thể đặt chúng vào con đường của Chúa Kitô.
Chủ tế:
Lạy Chúa, Chúa ban phát Thần Khí của Chúa cho tất cả mọi người cách đại độ. Xin Chúa mở lòng chúng con cho sự đại lượng, dấu chỉ tình thương của Chúa, nhờ đó chúng con có thể phục vụ Chúa trong anh em, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen.
Tác giả: Lm. Phaolô Trương Đình Tu
Ý kiến bạn đọc
Tòa Giám mục Qui Nhơn: Thông báo về Thánh lễ Truyền chức Giám mục phó
Bản tin thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn, năm 2026
Ad Limina Apostolorum - Ý nghĩa thần học và linh đạo
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Qui Nhơn năm 2026
Ad Limina 2026: Hiệp thông trong cầu nguyện, đồng hành trong sứ vụ
Đức Thánh cha: "Tôi không phải là chính trị gia, tôi nói về Phúc Âm. Tôi nói với các nhà lãnh đạo thế giới: Chấm dứt chiến tranh""
Bài thánh ca của nhạc sĩ Sơn Ca Linh: Đi về nơi hẹn ước
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025