Lời nguyện tín hữu: Các thánh lễ Tết Nguyên Đán

Thứ hai - 27/01/2025 20:59
LỄ TẤT NIÊN

Chủ tế:

Anh chị em thân mến,  
Hôm nay là ngày Tất Niên. Tâm tình chúng ta dâng lên Chúa trong giờ phút nầy là tạ ơn và tạ tội. Nhìn lại một năm qua, với biết bao hồng ân Chúa ban, đôi khi chúng ta lại đáp trả bằng những xúc phạm và vô ơn. Thành tâm sám hối các lỗi lầm và dâng lời cảm tạ muôn ơn lành hồn xác Chúa đã khứng ban. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

 Hướng dẫn:


1. “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi”. Noi gương Mẹ Maria luôn sống tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn sống tâm tình biết ơn, và dùng chính đời sống yêu thương, hy sinh dấn thân phục vụ kết nên lời cảm tạ tri ân dâng lên Chúa nhân lành.

2. “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọng tình thương”. Trong niềm tri ân cảm tạ vì bao ơn lành Chúa ban, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi dân nước được tràn đầy phúc lành của Chúa, đồng thời luôn đối xử với nhau theo lòng thương xót, để được hưởng nhờ lòng Chúa xót thương.

3. “Người đã là một vị cứu tinh, trong mọi cơn quẫn bách…chính tôn nhan Người đã cứu thoát họ” (Is, 63,7-9).  Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa xoa diệu và hàn gắn những đau thương, đổ vỡ trong  các  gia đình, do chiến tranh, bạo lực, đói nghèo, thiên tai và dịch bệnh gây nên.

4. “Được tạ ơn Chúa là một hồng ân Chúa ban” (KNTT4). Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống tâm tình tạ ơn trong mọi hoàn cảnh bằng cách: tích cực tham dự Thánh lễ là Hy Tế Tạ Ơn, từ đó biết sống yêu thương, quảng đại, tha thứ và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em, đặc biệt là những người kém may mắn và bất hạnh.

Chủ tế:

Lạy chúa,
Chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn lành Chúa đã khứng ban. Nguyện xin Chúa rộng tình tha thứ những lỗi lầm chúng con xúc phạm đến Chúa và anh em. Xin Chúa tiếp tục yêu thương và ban ơn Thánh Thần, giúp chúng con sống xứng đáng với những ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đáp: Amen.


 

LỄ GIAO THỪA
 
Chủ tế:

Anh chị em thân mến,
Theo truyền thống  dân tộc, Lễ giao thừa là thời gian thiêng liêng nhất trong năm của hết thảy người Việt chúng ta. Hòa với niềm vui chung của dân tộc và quê hương, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn:

1. “Chúc anh em được đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam trong Năm Mới này, luôn được bình an và hiệp nhất, không ngừng phát triển, và  đồng hành cùng mọi người chung tay xây dựng một xã hộ công bằng trong tình thương mến thương.

2. “Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương”. Tất cả mọi người đang chung sức xây dựng một xã hội công bằng, ấm no, hạnh phúc, trong đó mọi người yêu thương và kính trọng nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa chúc lành cho nỗ lực cao quí này, để xã hội luôn an khang thịnh vượng.

3. “Xin Đức Chúa chúc lành cho ngươi”. Ngày đầu năm mới là ngày mừng tuổi ông bà, cha mẹ, và những bậc cao niên trong họ hàng thân thuộc, cũng như chúc Tết các bạn bè thân hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, thực hiện lời chúng ta cầu chúc cho nhau trong những ngày Xuân Mới nầy.

 4. “Xin Người xuống an bình trên ngươi”. Sống bình an mạnh khỏe, hạnh phúc tràn đầy, thành công mỹ mãn trong cuộc sống, là những ước mơ nồng nàn nhất của mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, cho những ước mơ của mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ, sớm trở thành hiện thực trong Năm Mới này.
 
Chủ tế:

Lạy Chúa,
Chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh trong suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng thi ân giáng phúc cho chúng con, để năm.............này, gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen
 
 
 
LỄ MINH NIÊN –TẾT NGUYÊN ĐÁN
 
Chủ tế : 

Anh chị em thân mến,
Trong ngày đầu Xuân, chúng ta họp nhau nơi đây, để chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Người đã ban cho chúng ta Một Năm Mới để kiện toàn đời sống nhờ ân sủng của Người. Chúng ta hãy cùng nhau tha thiết nguyện cầu, để chúng ta biết tận dụng những ngày tháng Chúa ban, hầu xây dựng đời mình, xây dựng Giáo Hội và xã hội mỗi ngày thêm tốt đẹp hoàn hảo theo ý Chúa quang phòng phân định.

Hướng dẫn :

1. “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em phúc bình an của Thầy”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho đất nước chúng ta và toàn thế giới được thái bình thịnh vượng, cho mọi người biết sống hòa hợp với nhau trong tinh thần quảng đại yêu thương, tôn trọng công bằng và sự thật, chạnh lòng thương những ai bé nhỏ khó nghèo.

2. “Họ sẽ là dân của Người, còn chính Người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo Hội hoàn vũ thật sự trở nên dấu chỉ hiệp nhất của một đàn chiên dưới quyền lãnh đạo của một chủ chăn, trong “một vương quốc vĩnh cửu và vô biên: vương quốc tràn đầy sự thật và sự sống, tràn đầy ân sủng và thánh thiện, đầy tràn tình thương, công lý và bình an”.

3. “Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên người nầy”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho Đức Giám Mục, các Linh Mục, nam nữ tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu trong Giáo phận, Giáo xứ… chúng ta một Năm Mới đầy sức mạnh tinh thần và thể xác trong ân sủng của Chúa, hầu kiến tạo một cuộc sống công bằng, đoàn kết, thương yêu, nêu cao tinh thần bác ái huynh đệ Kitô giáo.

4. “Bấy giờ tôi thấy trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã biến mất”. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một niềm tin vững mạnh vào Chúa, để khi vui hưởng Mùa Xuân chóng qua trên trần gian, chúng ta biết hướng về Mùa Xuân Mới vĩnh cửu trên quê Trời.
 
Chủ tế :

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng làm chủ thế giới vạn vật, là nguyên lý và cửa cánh của thời gian, xin thương chúc lành cho mọi người chúng con hiện diện nơi đây, cho gia đình và cho Giáo xứ…. chúng con, được sống một Năm Mới an bình trong tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.  Đ: Amen.

 

 
MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
 
Chủ tế :

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang tụ họp nhau đây để dâng lên Chúa những giây phút thiêng liêng đầu Xuân và xin Ngài chúc phúc cho Năm Mới này. Chúng ta sốt sắng cầu xin Chúa cho Ông bà Tổ tiên, cho Hội Thánh, cho quê hương và cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta.

Hướng dẫn : 

1. “ Công cha như núi Thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Xin Chúa ban muôn phúc lành hồn xác cho ông bà cha mẹ, ân nhân, thân nhân và cho hết mọi người được sống khang an trường thọ.

2. “Xin Chúa ghé mặt lại cùng con và ban bình yên cho cho con”. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa cho đồng bào mọi giới biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau xây dựng quê hương, cho đất nước được thái bình thịnh vượng.

3. “Người sẽ không xét xử theo dáng vẻ bên ngoài.., nhưng xét xử công minh cho người thấp cổ bé miệng, và phán quyết vô tư bênh kẻ nghèo trong xứ sở”. Xin cho Giáo Hội Việt Nam luôn được bình an và hiệp nhất với Hội Thánh toàn cầu, trong khi cương nghị chu toàn sứ mệnh loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

4. “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây tuyệt hảo liên kết anh em”. Xin Mình Máu Thánh Chúa Giêsu chúng ta sắp rước lấy ban sức mạnh, để mọi người trong xứ đạo chúng ta biết thương yêu nhau, sống thêm một năm trong ơn nghĩa Chúa và lãnh nhận mọi ơn lành hồn xác Chúa ban.
 
Chủ tế : 

Lạy Chúa,
Chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa hằng gia ân giáng phúc cho chúng con, để trong Năm Mới này, gia tăng nơi chúng con lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa và bao tiếng lòng khẩn nguyện: xin Chúa đoái thương nhận lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen.

 

 
MỒNG HAI TẾT NGUYÊN ĐÁN

Chủ tế :
 
Anh chị em thân mến,
Trong điều răn thứ tư, Chúa dạy chúng ta phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ có kèm theo lời hứa: “Để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất nầy”. Hôm nay nhân dịp đầu năm, với tâm tình biết ơn các bậc ông bà cha mẹ là những đấng sinh thành dưỡng dục, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn : 

1. “Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường, dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc”. Hội Thánh là người mẹ hiền của toàn thể tín hữu trên thế giới. Trong ngày Đầu Năm, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh, là người mẹ thiêng liêng của tất cả chúng ta, có thêm nhiều con cái từ khắp muôn dân, và vui mừng vì thấy đàn con ngày càng  thêm thánh thiện.

2. “Ngươi hãy thảo kính cha mẹ…để ngươi được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất nầy”. Chúa dạy chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ, vì các ngài đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người như ngày hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, ban cho các ngài luôn được an khang trường thọ.

3. “Nguyện chúc Israel vui hưởng thái bình”. Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hy sinh xương máu để gầy dựng một giang sơn gấm vóc, một dân tộc quật cường, một tổ quốc mến yêu, và một đất nước xinh đẹp. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi Kitô hữu Việt Nam luôn biết mến yêu tổ quốc, gìn giữ giang sơn, chung sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng trong an bình.

4. “Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài, con cháu cũng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời tồn tại”. Chúa dạy chúng ta phải noi gương tổ tiên, ông bà cha mẹ trong đời sống tin-cậy-mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta luôn hiên ngang sống đức tin, nhiệt thành sống đức ái, và nhất là luôn vững lòng trông cậy vào Chúa quan phòng.
 
Chủ tế :

Lạy Chúa,
Chúa thông ban sự sống cho tổ tiên, ông bà cha mẹ để các ngài truyền lại cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trọn niềm thảo kính đối với các ngài như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Đ: Amen

 

 
MỒNG BA TẾT NGUYÊN ĐÁN
 
Chủ tế:

Anh chị em thân mến,
Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao trách nhiệm trông coi trái đất và vũ trụ thiên nhiên. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.

Hướng dẫn : 

1. “Đức Chúa là Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn Êden, để con người canh tác và coi sóc đất đai”. Hội Thánh kêu gọi các Kitô hữu tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí, góp phần vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu biết làm việc để mưu sinh, và đem lại phúc lợi cho cuộc sống  con người và xã hội ngày càng khởi sắc hơn.

2. “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã làm lợi ra được năm nén khác đây”. Di sản tinh thần hiện nay của nhân loại thuộc nhiều lĩnh vực: kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, y học, khoa học kỹ thuật, là do con người dùng lao động trí óc và chân tay mà gây dựng nên. Chúng ta cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người công dân luôn  biết quyết tâm bảo vệ và làm phát triễn những di sản quý báu này.

3. “Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh, chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người". Nhờ lao động sáng tạo mà con người làm chủ vũ trụ thiên nhiên như Chúa đã dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người, luôn biết hợp tác với nhau mà hết lòng  yêu mến, bảo vệ thiên nhiên xinh đẹp trong đó con người sinh sống  hoà hợp với mọi tạo vật.

4. “Công trình Ngài, lạy Chúa, quá thiên hình vạn trạng! Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan”. Nhờ làm việc con người có đủ phương tiện sinh sống, để thăng tiến và cũng để chia sẻ phúc lợi cho tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta biết dùng lao động lương thiện mà làm cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quang.

Chủ tế :

Lạy Chúa,
Con Chúa đã noi gương Chúa  hoạt động không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc không những để no cơm ấm áo và góp phần xây dựng xã hội loài người, mà còn để làm sáng danh Chúa. Xin cho tất cả mọi việc làm của chúng con trong Năm Mới này đều hướng tới các mục tiêu trên. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Đ: Amen

 

Tác giả: Phaolô Trương Đình Tu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây