Dấu chỉ niềm hy vọng
Chủ bút, Cát Đen
2026-01-01T07:37:36-05:00
2026-01-01T07:37:36-05:00
https://gpquinhon.org/suy-niem/dau-chi-niem-hy-vong-7471.html
https://gpquinhon.org/uploads/news/2025/chuahienlinh.jpg
Giáo phận Qui Nhơn
https://gpquinhon.org/uploads/logonammucvu2025-2026-web.jpg
Thứ năm - 01/01/2026 07:30

Giáo phận chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh 2025 trong bầu khí trang trọng của lễ Thánh Gia Thất. Có người cảm nhận rõ đây là thời gian hồng ân Chúa ban, nhưng cũng có người thấy mọi sự vẫn như cũ. Bởi vậy, Chúa mời gọi chúng ta sống sao để chính đời sống của mình trở thành dấu chứng về niềm hy vọng, giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa là Đấng họ hy vọng trong mọi hoàn cảnh.
Tin mừng lễ Chúa Hiển Linh cho chúng ta thấy một dấu chứng sống động của niềm hy vọng nơi ba nhà chiêm tinh. Họ không biết rõ “Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu”, cũng không có trong tay một bản đồ chính xác hay một chỉ dẫn cụ thể. Điều duy nhất họ có là niềm tin và ngôi sao lạ đã xuất hiện, báo hiệu sự ra đời của một Vị Vua. Vậy mà họ vẫn lên đường đến Giêrusalem.
Ba nhà chiêm tinh lên đường với những bước chân mạnh mẽ và một tấm lòng đầy hy vọng: hy vọng được gặp Vua Giêsu và cúi mình thờ lạy Người. Thế nhưng, hành trình của hy vọng ấy không hề thuận lợi. Có những lúc ngôi sao dường như bị mây che khuất, để lại bóng tối và sự mơ hồ. Có những lúc các ngài phải dừng lại, hỏi thăm nơi quyền lực trần gian, là vua Hêrôđê.
Khi nghe tin “một Vị Vua mới sinh”, Hêrôđê bối rối và hoảng sợ. Ông triệu tập các thượng tế và kinh sư trong dân để tra hỏi: Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? Khi biết Hài Nhi sinh tại Bêlem miền Giuđê, vua Hêrôđê tỏ ra một lòng tìm kiếm, nhưng thực ra là hai lòng: bên trong là âm mưu giết hại, bên ngoài là lời lẽ ngọt ngào, giả nhân giả nghĩa: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người”.
Ba nhà chiêm tinh không thể hiểu hết những mưu mô đen tối đang ẩn giấu sau những lời nói ấy. Nhưng lúc này, các ngài không có thời gian để do dự hay phân vân. Các ngài chỉ tập trung vào điều cốt lõi: Hài Nhi đang ở Bêlem, và cần phải tiếp tục lên đường. Vì thế, các ngài từ giã triều đình và bước đi, phó thác hoàn toàn cho ánh sáng đã dẫn dắt mình từ đầu.
Và rồi, ngôi sao lại xuất hiện. Ánh sao mà các ngài đã thấy từ phương Đông giờ lại dẫn đường cho, đi trước họ cho đến khi dừng lại trên nơi Hài Nhi ở. Tin mừng kể rằng, khi thấy ngôi sao, “họ mừng rỡ vô cùng”. Niềm vui của những người đã tìm thấy điều mình kiếm tìm, niềm vui của những con người đã trung thành với hy vọng đến cùng.
Các nhà chiêm tinh bước vào nhà, thấy Hài Nhi cùng với Mẹ Maria. Trước một em bé nhỏ bé và nghèo hèn, họ sấp mình thờ lạy. Họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược dâng lên Người. Đó là những gì quý giá nhất của đời họ, như một lời tuyên xưng đức tin âm thầm nhưng sâu sắc.
Chính niềm hy vọng chân thành và tâm hồn đơn sơ ấy đã được Thiên Chúa đón nhận và trả công. Được báo mộng, các ngài hiểu ra âm mưu hiểm độc của vua Hêrôđê, nên đã đi lối khác mà trở về xứ mình, không quay lại gặp vua nữa. Hành động vâng phục ấy, tuy âm thầm, nhưng đã góp phần bảo vệ Hài Nhi Giêsu, để chương trình cứu độ của Thiên Chúa tiếp tục được thực hiện.
Hành trình của ba nhà chiêm tinh đã cho chúng ta bài học: hy vọng không đòi phải thấy rõ tất cả, nhưng dám lên đường khi chỉ có một tia sáng nhỏ dẫn lối; không cần biết hết tương lai, nhưng tin rằng Thiên Chúa đang ở phía trước và đang chờ đợi.
Đức Giêsu chính là niềm hy vọng của thế giới. Người đã đến trần gian để loan báo Tin mừng cho người nghèo, chữa lành và băng bó những vết thương tinh thần cũng như thể xác của con người, đồng thời công bố: Năm Hồng Ân và ngày Thiên Chúa thi ân đã đến.
Qua lời giảng dạy, và nhất là qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, Đức Giêsu khẳng định với toàn thể nhân loại: Thiên Chúa luôn hiện diện và đồng hành với con người, ngay giữa những thăng trầm, đau khổ và thử thách của cuộc sống. Chính Người mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Khi tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ kín múc ân sủng cho riêng mình, mà còn âm thầm giới thiệu Đức Kitô cho những người đang sống chung quanh, bằng chính đời sống đức tin và tình yêu của mình. Qua đó, chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại, ngay cả khi thế giới hôm nay đang chìm trong bóng tối của đau thương, bất ổn và chia rẽ.
Lễ Chúa Hiển Linh ngày 06 tháng 01 năm 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt: Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ cử hành nghi thức đóng Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô. Năm Thánh 2025 khép lại, nhưng mầu nhiệm Chúa Giêsu tỏ mình cho muôn dân thì vẫn luôn tiếp diễn. Qua thánh lễ Hiển Linh, Chúa Giêsu nói với toàn thể nhân loại về tình yêu bao la của Thiên Chúa, một tình yêu được thể hiện trọn vẹn nơi cuộc đời dương thế của Người, đặc biệt qua cuộc khổ nạn và phục sinh.
Vì thế, chúng ta hãy đến bái lạy Vị Vua mới sinh, chính là Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người. Người đang hiện diện và ở giữa chúng ta. Hãy đến với Người để tìm lại niềm hy vọng cho cuộc đời mình, và từ đó, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chỉ sống động của niềm hy vọng, cho thế giới hôm nay đang còn nhiều đau khổ và bất an.