Dấu chỉ niềm hy vọng

Dấu chỉ niềm hy vọng

  •   01/01/2026 07:30:00
  •   Đã xem: 718
  •   Phản hồi: 0
Giáo phận chúng ta vừa kết thúc Năm Thánh 2025 trong bầu khí trang trọng của lễ Thánh Gia Thất. Có người cảm nhận rõ đây là thời gian hồng ân Chúa ban, nhưng cũng có người thấy mọi sự vẫn như cũ. Bởi vậy, Chúa mời gọi chúng ta sống sao để chính đời sống của mình trở thành dấu chứng về niềm hy vọng, giúp mọi người nhận ra Thiên Chúa là Đấng họ hy vọng trong mọi hoàn cảnh.
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01/01) - Man-na cho người lữ hành

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (01/01) - Man-na cho người lữ hành

  •   31/12/2025 04:54:30
  •   Đã xem: 148
  •   Phản hồi: 0
WHĐ (30/12/2025) – Các người chăn chiên gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se và Hài Nhi. Được đủ tám ngày, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su.
Suy niệm lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa: Gió Thánh Thần của Mẹ trên chúng ta

Suy niệm lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa: Gió Thánh Thần của Mẹ trên chúng ta

  •   30/12/2025 09:13:28
  •   Đã xem: 1218
  •   Phản hồi: 0
Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ,Hôm nay, ngày đầu năm mới Dương lịch (2026), ngày kết thúc “Tuần Bát Nhật Giáng Sinh”, thật là thích hợp để chúng ta chúc cho nhau một lời chúc tốt đẹp nhất: Xin kính chúc quý cha, quý tu sĩ và toàn thể ông bà và anh chị em một năm Mới tràn đầy hồng ân và hạnh phúc…
Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng: Họ chẳng còn thấy con nhưng thấy Chúa

Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng: Họ chẳng còn thấy con nhưng thấy Chúa

  •   21/12/2025 04:16:09
  •   Đã xem: 736
  •   Phản hồi: 0
Sứ điệp phụng vụ Chúa Nhật 4 Mùa Vọng hướng chúng ta tập trung vào mầu nhiệm “Emmanuel” (Thiên Chúa ở cùng chúng ta), mầu nhiệm được chính thiên sứ mặc khải cho Giuse trong giấc mộng (Tin Mừng Matthêu) khi trích lại chính lời tiên báo của ngôn sứ Isaia thời Cựu ước (Bđ 1): “Một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A: Mùa Vọng và hãy "Bay lên những nụ cười"

Suy niệm Chúa Nhật 3 Mùa Vọng A: Mùa Vọng và hãy "Bay lên những nụ cười"

  •   12/12/2025 08:43:22
  •   Đã xem: 1219
  •   Phản hồi: 0
Trong phụng vụ của Giáo Hội Công giáo chúng ta, Chúa Nhật hôm nay cũng mời gọi không phải “nỗi buồn” mà là “hãy vui lên”. Thật vậy, đang giữa con đường Mùa Vọng mang “gam màu tím của khắc khoải đợi chờ”, của “dọn đường cực nhọc”… phụng vụ lại chuyển sang “gam màu hồng của hoan vui rạng rỡ”, của “hớn hở tưng bừng” chắc phải có lý do quan trọng?

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây