Hãy bảo vệ thiên nhiên

Hãy bảo vệ thiên nhiên

 12:13 29/10/2020

Hỡi mưa gió! Ngươi có “tim” không đấy
Ta vẫn nghe gọi “tâm bão” đó mà
Sao nhẫn lòng không một chút xót xa
Làm tội, làm tình, lầm than, điêu đứng.
Giũ cả bụi chân

Giũ cả bụi chân

 19:21 24/09/2020

Giũ cả bụi chân không chỉ là giũ bỏ bụi đất,
Nhưng còn giũ bỏ những gì là trầy trật làm nặng bước con đi.
Tiền bạc mang theo, lương thực lắm thứ để làm gì?
Chỉ thêm nặng lòng, cân đo, tính toán.
Lời ca vĩnh phúc

Lời ca vĩnh phúc

 07:51 17/09/2020

Ôi tiếng đàn nghe sao mà da diếtLắng nỗi đau trong tiếng nấc ngậm ngùiĐưa Tình vào bản giao hưởng niềm vuiĐể ca tụng Đấng uy quyền vinh dự.
Nỗi đau ân sủng

Nỗi đau ân sủng

 21:21 11/09/2020

Ôi lạy Chúa!
Con đau quá nên cất lời than thở
Ngài nhân từ sao nỡ để con đây
Mặc ác nhân gian độc mãi đọa đày
Trái tim già từng phút giây thoi thóp.

Suốt bao năm nhục nhằn con ngoi ngóp
 Bên một ai từng chia ngọt sẻ bùi
Ngậm đắng lòng không một chút niềm vui
Bởi ma mãnh, gạt lường, mong hút máu.
Ánh duyên cứu độ

Ánh duyên cứu độ

 21:10 08/09/2020

Ôi tiếng đàn tìm được duyên tri kỷĐể từ nay tiết tấu mãi hài hòaTừng giai điệu theo Thánh Giá thăng hoaTạo âm hưởng rung trái tim Thượng Đế.
Kiệt tác tình yêu

Kiệt tác tình yêu

 20:20 06/09/2020

Ôi Thánh Lễ – một nhiệm mầu ân sủng
Quyến hồn thơ cứ mong mỏi khát khao
Như cánh hoa giữa mùa đông thiếu nắng
Xiết nôn nao chờ đợi Ánh ngọt ngào.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check