Xin cho con một trái tim trắc ẩn

Xin cho con một trái tim trắc ẩn

 08:07 06/02/2020

Xin cho con một trái tim trắc ẩn
Để lòng con biết thương xót như Ngài
Biết rung lên nhịp tình mến không phai
Mỗi khi cảm những ai cần chia sẻ.
Điều ta mắc nợ

Điều ta mắc nợ

 20:12 31/01/2020

Ta nợ em – lời sáo chim ton hót
Không nịnh khen, không tâng bốc là tiên
Em mãi mê theo đàng điếm bạc tiền
Quên mất nghĩa trăm năm tình phu phụ.
Cầu mùa

Cầu mùa

 17:58 26/01/2020

Con không xin Chúa được giàu sang
Tính toán chắt chiu lắm bạc vàng
Cầu được đức tin luôn phó thác
Khẩn cho lòng mến mãi nồng nàn
Ngày xuân kính mẹ

Ngày xuân kính mẹ

 18:53 25/01/2020

Tết đến xuân nay vắng mẹ hiền
Nhớ sao ngày tháng lắm truân chuyên
Nắng mưa nào quản lo đèn sách
Sương gió chẳng nề sắm bút nghiêng
Thơ : Đón xuân

Thơ : Đón xuân

 05:17 25/01/2020

Nô nức người người đón Chúa Xuân

Hân hoan lên nhận lộc tưng bừng

Lời Ngài dẫn lối theo chính lộ

Mình Chúa đưa đường tới phúc hưng
Hoa thơ

Hoa thơ

 02:11 17/01/2020

Hoa thơ khao khát đón Bình MinhNắng ấm rợp xuân tỏa Thánh TìnhĐẹp ánh khiêm nhu vui tín thácThơm hương nghèo khó ngát trung trinh
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check