Con muốn làm thi sĩ của Mẹ

Con muốn làm thi sĩ của Mẹ

 20:39 12/05/2020

Mẹ ơi! Con muốn làm thi sĩ của Mẹ
Để mỗi ngày tập bập bẹ yêu thương
Dù câu chữ phạm những lỗi rất thường
Và vần điệu còn lắm khi trúc trắc.
Đừng để con lìa xa Chúa

Đừng để con lìa xa Chúa

 10:05 26/04/2020

Nôn nao quá, Ơi! trái tim thơ béKhi chợt nghe tối nay sẽ có NgàiTrong âm thầm về ngự chốn không ngaiKhông chuông, không trống, không lời ca tiếng hát.
Hãy nhìn lên

Hãy nhìn lên

 21:41 13/04/2020

Con mãi mê theo hào quang trần thếLóa mắt đời bởi ảo ảnh lung linhNên bẵng quên có một tấm chân tìnhCòn rực rỡ ngàn lần hơn gấp bội.
Xin tha thứ chúng con

Xin tha thứ chúng con

 20:13 12/04/2020

Lạy Chúa!
Chúng con tưởng mình đủ khôn ngoan và sức mạnh,
Có thể vững vàng đứng thẳng trên đôi chân,
Nên không nghe lời giáo huấn từ nhân,
Bỏ lối thẳng ngay, bỏ đường ánh sáng.
Lời tạ ơn muộn màng

Lời tạ ơn muộn màng

 10:06 12/04/2020

Ôi lạy Chúa, tháng năm dài đăng đẳng
Con vô tình quên bẵng những yêu thương
Ngày mỗi ngày lòng nhân ái xót thương
Cho hít thở Nguồn Thần Linh – Sự Sống.
Trong Chúa Thiên Đàng

Trong Chúa Thiên Đàng

 21:23 30/03/2020

Sao Nhà Chúa đìu hiu như hoang mạc

Không bóng người, không một tiếng cầu kinh

Với thập giá treo thân Chúa thiên đình

Cùng Thánh Thể ẩn Mình trong tấm bánh.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check