Tim thơ cung chứa

Tim thơ cung chứa

 23:41 02/08/2020

Trái tim già hôm nay vui quá đỗiNgắm tim thơ đang nao nức chờ mongMột linh hồn thanh khiết đẹp trinh trongĐương khao khát chờ Ngôi Hai ngự đến.
Bóng dáng một hồng ân

Bóng dáng một hồng ân

 22:41 25/07/2020

Trên trời cao có Sao Anh lấp lánhTỏa ánh tình rợp vùng đất Tây NguyênĐêm càng tối Sao càng bừng muôn cánhNét thanh sơ mà ánh đẹp tinh tuyền.
Điều làm nên con

Điều làm nên con

 20:04 27/06/2020

Lạy Chúa! Con không là nữ tu khi chỉ đội lên chiếc lúp
và khoác vào mình chiếc áo dòng khiêm hạ.
Con không cần làm phép lạ,
nhưng phải sống làm sao để mọi người biết con thuộc về Chúa.
Xin cho con trái tim của Mẹ

Xin cho con trái tim của Mẹ

 03:34 22/06/2020

Xin cho con – một trái tim khiêm tốn
Biết tạ ơn ân phúc Chúa thương ban
Chớ để lợi danh, làm con hư đốn
Quên phận hèn, tro bụi, kiếp trần gian.
Xin cho linh mục của Chúa

Xin cho linh mục của Chúa

 03:38 21/06/2020

Xin cho linh mục – trái tim nhân ái Chúa
Biết lắng nghe tiếng rên siết thở than
Giữa biển khơi, sóng dồn dập vô vàn
Mất phương hướng, vùi đàn chiên non dại.
Lời nguyện tạ ơn (thơ)

Lời nguyện tạ ơn (thơ)

 23:21 19/06/2020

Lạy Chúa!Con tạ ơn Ngài – với bài ca ngắn ngủiMà mỗi đêm quen hát vội cho quaChắc ít nhiều, Chúa đau lòng buồn tủiTất bật chuyện đời, không nhớ trọn câu ca.
check
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
check